khi mình ngồi kể câu chuyện này mình còn chưa biết rõ về anh. anh hơn mình 6 tuổi, làm cán bộ cho một cơ quan, trong 1 lần làm việc với bên mình, 2 ae gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên về a là a rất hiền, cái sự hiền đến mức cứ lóng ngóng khi làm việc với mình, làm mình cứ buồn cười mãi mỗi khi nhớ về lần đầu gặp đấy. Về sau, cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn, ngoài công việc thì 2ae thường hay nói chuyện bông đùa với nhau. Anh là một người rất thông minh, những câu chuyện tưởng chừng như vô hại nhưng mang nhiều hàm ý, có lẽ cả anh và mình đều nhận ra điều đó. Một năm nói chuyện và làm việc không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để 2ae cảm thấy hợp và quý mến nhau.


Thời điểm mình gặp anh là mình cũng đã có người yêu, lúc đó cũng có cảm tình với anh, nhưng luôn tạo cho mình suy nghĩ anh là người đã có gia đình, vị thế của anh khác của mình nên điều đó là không bao giờ xảy ra. Chính vì vậy mình vô tư nói chuyện với anh và tránh đề cập tới những chuyện riêng tư, tình cảm. Cho tới một ngày 2ae ngồi nối chuyện uống cà phê rất vui vẻ. Khi ra về a có nhắn tin lại cho mình : a đã có 1 cháu trai, a rất quý mến e và coi e như e gái. Nói thật lúc đó mình khá bất ngờ, bất ngờ không phải vì a có gd mà bất ngờ vì cứ ngỡ a nhận ra sự quý mến của mình dành cho anh. Mình xuề xòa nói e cũng mặc định anh có gia đình rồi. chỉ là mình cũng quý mến và thấy hợp khi nói chuyện với anh.


Kê từ hôm đó 2ae nói chuyện có vể thoải mái hơn, đôi lúc m có hỏi khéo chuyện gia đình nhưng a chưa bao giờ kể vợ anh làm gì, bé trai nhà anh như nào, tối đến a có thể nhắn tin thoải mái tới 12h 1h đêm. Mình ngại sợ vợ anh biết chuyện sẽ không hay, gây hiểu lầm nhưng a nói đó là vấn đề riêng của anh. Mình thấy khó hiểu cho tới khi anh mời mình đi cafe tối, rồi có ý muốn gặp gỡ nhiều hơn, thời điểm đó mình nhạy cảm nhận ra tình cảm của anh, trong những lần nói chuyện sau đó, a thừa nhận có t/c với mình. Mình hoang mang, mình vui, mình lo lắng.... tất cả mọi cảm xúc hỗn độn. Vui vì m có t/c thầm kín với a từ lâu và giờ biết a có tình cảm với mình, lo lắng và hoang mang là vì a đã có gia đình, mình đã có ny....


Hiện tại 2 anh em vẫn hàng ngày nói chuyện và dành sự quan tâm đúng mức cho nhau. Mình không muốn là người làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình anh, mình hạn chế nói chuyện kiểu tình cảm với anh, luôn chờ tn của a trước mới nhắn lại...


Anh bảo tình yêu không có lý do, thứ gọi là tình yêu của mình và anh liệu có nhẹ nhàng và bí ẩn như này mãi,