Thế này các mẹ ạ, tình hình là mình đang “ngất ngây” một cô bé thua mình đến 5 tuổi! Mình quen cô bé thông qua 1 trang mạng xã hội, ban đầu cũng chỉ là chat chit bình thường thôi! Rồi dần dà thấy nói chuyện hợp gu nên cảm giác thân thiết là khó tránh khỏi…


Lần offline trước, là lần đầu tiên mình lê tấm thân tàn ra khỏi nhà đi tham dự vì mình biết có em đi off, mình muốn biết mặt người con gái đã trở nên thân thiết mỗi lần mình online (mà thời gian online của mình thì cực nhiều)…


Ấn tượng đầu tiên là choáng váng… xinh không tả nổi… làm cả buổi off mình cứ như người mất hồn! Rồi thì về, rồi thì cưa cẩm tán tỉnh…


Em đã có người yêu, mình biết vậy, người yêu của em mình cũng đã được xem ảnh rồi, nhìn cũng cute và cool lắm… mình đánh bạo mời em đi xem phim… ok luôn! Hôm đó xem phim trời mưa rả rích, mình thì lạnh thê lương mà lúc nào cũng cố tỏ ra cứng cỏi..


Xem xong phim là gần 10h đêm, mình chở em về nhà em bảo “anh chở em đi dạo thêm chút nữa, em chưa muốn về” … mình ngỡ như là mơ.. dong xe chạy cả đêm trên đường mà chẳng có một suy nghĩ cụ thể nào… mưa vẫn rơi và xe vẫn bon cho đến tận gần 12h mình mới chở em về nhà…


Ngay ngày hôm sau mình mời em đi cafe, rồi mời em đi ăn kem… lần nào mình cũng được đồng ý! Em nói chuyện rất hay… làm mình cảm như đã và đang được yêu ý…


Tính mình cũng bạo, mà cũng nhát, lúc chat chit thì tán tỉnh dzữ vậy chứ gặp em là tuyệt không dám lái câu chuyện ra “ngoài vòng chính sự”…


Mình cảm giác (hoặc có thể là ảo giác) rằng em cũng có tí xíu thích mình… nhưng vấn đề là em đã có người yêu rồi… vì cái cách mà em nói chuyện, cái cách mà em giận dỗi mình vì mình lỡ ngủ quên không chat với em, cái cách mà em nhắn tin cho mình, cái cách mà em đi chơi với mình… tất cả đều toát lên 1 cái gì đó rất .. thích mình thì phải…


Mình còn vài ngày nữa ở VN rồi lại phải đi… lần đi này nhanh thì 1 tuần chậm thì cả năm mới được về, ngay cả bản thân mình cũng không biết lúc nào có thể về..


Mình sợ nếu đi lâu quá… em quên mất mình! Mà sợ bây giờ tỏ tình thì … độ rủi ro cao quá! (Thực ra là mình cũng nói kiểu tỏ tình nhiều rồi, nhưng em cứ lờ đi)… xin các mẹ cho mình một lời khuyên, mình có nê thẳng thắn tỏ tình trong thời điểm nhạy cảm này không… vì theo ngu ý của mình em với người kia vẫn còn mặn nồng lắm… mà người kia hình như cũng biết mình đang cưa cẩm em..


Mong một lời khuyên chân thành từ các mẹ!