Mình là người thứ 3... dù ban đầu không cố ý, nhưng hiện tại, mình thật sự là người thứ 3...


Câu chuyện của mình bắt đầu từ năm 2010. Khi đó, mình vẫn còn là 1 cô sinh viên ngây thơ, chưa vương vấn muộn phiền, chưa 1 lần hoài nghi về tương lai bất hạnh, chưa phải 1 lần khóc vì ai...


Mình gặp X tình cờ. Sau giây phút đầu tiên, 2 đứa trao đổi sđt, nchuyện, làm quen nhau. Khoảng thời gian đó, mình vẫn ở HN, còn X công tác ở quê (X hơn mình 4 tuổi). Bẵng đi khoảng thời gian 3 tháng kể từ lần gặp đầu tiên, khi về thực tập, mình và X gặp lại nhau. Gặp mặt ở 1 quán ăn (do X mời, và mình cũng rủ thêm vài người bạn đi cùng, X cũng rủ vài người bạn của X đi theo). Khi đó, mình đang có tình cảm với 1 người con trai khác, nên mình chỉ coi X là bạn bè bình thương. Tuy nhiên, 2 đứa nc khá hợp nên vẫn thường xuyên liên lạc ĐT với nhau. Đến giữa năm 2011, mình và bạn trai chia tay nhau. Cuối năm đó, X cũng phải đi công tác xa nhà (khoảng 2000km). Thực ra, lần ăn ở quán đó cũng là lần gặp duy nhất của 2 đứa trong namư 2011, còn lại là chỉ liên lạc với nhau qua đthoại...


Bắt đầu từ cuối năm 2011, mình và X thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau và 2 đứa bắt đầu nảy sinh tình cảm, có những rung động thật sự.


Sự việc trở nên rắc rối khi mình phát hiện X đã lập gia đình từ năm 2009 và đã có 1 e bé kháu khỉnh. Khi đó, tâm trạng mình rất hoang mang, đau khổ và khóc rất nhiều. Trong khoảng thời gian quen nhau, từ năm 2010 đến trước khi sự việc đc phát hiện, X vẫn yêu mình, tán tỉnh và mình hoàn toàn tin tưởng. Không phải mình vô tâm, nhưng vì 2 đứa nc nhiều, nhưng chỉ gặp mặt nhau duy nhất 3 lần nên mình ko hay rằng mình đã bị lừa dối.


Khi phát hiện ra, mình rất đau khổ, nhưng đã tha thứ tất cả và 2 đứa vẫn nv bình thường. Khoảng thời gian này, X vẫn ở xa nhà, mình là nguồn động viên, an ủi duy nhất vì thời gian 2 đứa nc với nhau rất nhiều.


đầu năm 2013. X đã trở về...Trc đó, mình đã kiên quyết ko liệc lạc với X, chấm dứt nc, nt với X 1 tháng trc khi X về để hạn chế sự việc ngoài ý muốn. Nhưng ngay khi trở về đc 5 ngày, thu xếp công việc, nghỉ ngơi xong, X đã lên gặp mình mà ko hề báo trc. Giây phút gặp gỡ bất ngờ, khiến mình xúc động và đã khóc rất nhiều... Tết, X lên nhà mình và đón giao thừa cùng mình (gia đình mình về quê xa chỉ có mình ở nhà). Và chuyện gì đến cũng đã đến...


Trong thâm tâm, mình ko bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng X kiên quyết ko nghe và muốn mình ở bên cạnh X. Gia đình bên ấy cũng đã biết việc X thường xuyên gọi điện, nt với mình nên người thânn của X cũng đã gọi điẹn nc với mình. Mình cũng chỉ nói 2 đứa là bạn bè bình thường để mọi người yên tâm. Mình tìm cách trốn tránh X nhưng ko đc.