Mình quen bn gái đc 4 tháng, cũng đã gặp gia đình bn gái. Điều mình băn khoăn lúc này là cô ấy nói đã quan hệ với tình cũ nhiều lần. Quen 4 năm, chia tay xong thì quen mình. Mình thì chưa làm chuyện đó, quan niệm là muốn làm với ng yêu, nhưng tình cảm gặp nhiều trắc trở quá. Giờ mình không biết được bn gái đã quên tình cũ chưa, bn gái không cho quan hệ vì sợ vết xe đổ lần trước, sợ tình cảm phải nhạt, nói là lúc trước tưởng cho thì được yêu ai ngờ chán nhau, muốn mình là tình cuối nên không muốn sai lầm như lần trước. Mình thì cảm thấy thiệt thòi bn gái mất rồi mà còn phải đợi (dù biết bn gái sợ vì 1 lần vấp ngã nhưng bản năng của mình cũng lớn quá), nghĩ bn gái không thương mình như người cũ. Chỉ có chuyện này là cãi nhau còn lại tính tình rất hợp, bn gái rất vừa ý mình về tình cách. Mình sợ tình cảm phai nhạt dần.