e đã có ng yêu và mới có việc làm :x e làm nhân viên bán hàng điện thoại thôi, mà ở cửa hàng có 1 a sắp lấy vợ r, cứ theo làm phiền, nói w e là a yêu e 8-| tháng 12 này a cưới r, e từ chối r mà ổng cứ theo, cứ như vầy ng yêu e biết được chắc to chuyện 8-} e k muốn là ng bắt cá 2 tay, e nói hết lời r mà k được, k thèm nói chuyện lun, mà tình hình vẫn căng thẳng, vợ sắp cưới của a đó làm chung công ty nửa chứ, e sợ lắm huhu giờ làm sao đây mọi người giúp em với, k lẽ lại xách hồ sơ đi kiếm việc nữa sao :(:(:( k hiểu sao đàn ông tham lam đến vậy