Em yêu anh ấy sau 5 tháng quen nhau. Anh toàn nói là yêu em, em là tất cả của anh, muốn cưới em. Nhưng khi em dẫn anh ấy ra mắt bạn bè thân và gia đình thì mọi người phản đối dữ lắm. Về tình cảm và tính cách bọn em khá hợp nhau em không có gì phải chê trách cả. Tính em thì trẻ con suốt ngày giận dỗi đòi chia tay. Mọi lần toàn là anh ấy làm lành trước. Có lần em có nói với anh là gia đình, bạn bè không ai ủng hộ cho anh yêu em vì anh là lái xe thế là anh ấy im lặng luôn. Em nhắn tin, làm lành nhưng anh cũng không chịu chỉ im lặng. Em níu kéo nhưng chả ích gì, trả lời em chỉ là sự im lặng của anh ấy. Anh ấy có nói với người khác rằng vì anh ấy không chịu đựng được bị người khác coi thường, vì anh và em không hợp với nhau ( vì anh nghĩ mình không học hành gì chỉ là lái xe, em học đại học ) nên không thể quay lại được. Thật lòng mà nói thì em cũng không quan trọng bằng cấp và nghề nghiệp của anh ấy lắm vì em yêu ở tính cách anh ấy, anh rất tâm lý và chiều em. Em nhắn tin và gọi điện mãi anh cũng không trả lời lại. Chẳng lẽ lòng tự ái cái tôi của đàn ông cao thế ư nên không thể quay lại với nhau hay người ta không yêu mình thật lòng mà thôi? Mọi người bảo em phải làm sao đây?:((