Nếu gặp một người lúc nào cũng có vẻ khoe khoang này nọ thì mình phải làm sao để ngta bớt đi ạ?


E mới quen một người, và hai đứa đang ở trong tầm ngắm của nhau. E thì sau khi tiếp xúc, và với cái khả năng nhìn đời khá là thiển cận và mờ nhạt của mình, tóm lại là bờm ạ, e thấy ng này có mấy điểm này:


+ có công việc ổn định, lương thì e k hỏi, chắc chừng nào (nếu mà)gần cưới e mới hỏi. e k dám lăn tăn bi giờ. Nhưng theo e biết thì cao lắm cũng khoảng 6-7tr (mở ngoặc cái là lương e tầm 4tr). Gia cảnh thì gần gần với nhà e, cũng toàn làm công ăn lương cả.


+ biết giúp đỡ ng khác, kể cả ng trong nhà hay là ng ngoài, mấy lần đi chơi mà thấy ngta dắt bộ cũng hay tấp vào hỏi có cần giúp j k.


+ bố mẹ ở ngoài quê, nên vào đây chủ yếu là ở nhà họ hàng, và sau đó là tự lập.


– dưng mà chẳng biết ngta giàu tới cỡ nào, mà cứ hễ làm cái j là cứ phải kèm chữ “mắc lắm”, “đắt lắm”. k phải lúc 2ng đi chơi như bạn Evans đâu ạ. Ví dụ, tối qua đi làm về gọi đt, “ A đang ăn đêm, ăn cơm chiên, ăn ở gần nhà, blah blah”. E thì vốn chả biết đi ăn cơm chiên bao giờ, nên hỏi thăm tí. Ngta giải th1ihc cho e xong, kèm một câu, chỗ này ngon lắm mặc dù hơi đắt tí, nhưng mà ngon, a hay ăn ở đây lắm”


– kể chuyện cái móng tay gãy, e bảo chắc a hay ăn uống ở ngoài, nên k đủ chất. Ngta: A ăn toàn đổ bổ mà, tốn quá trời t luôn”. Hic, e lại cứ quan niệm chỉ ăn ở nhà mới đảm bảo chất lượng.


– mua lọ thuốc cũng kể là a mua loại tốt nhất, đi chơi với bạn cũng nói là a trả tiền, có lần nói thế này mới máu chứ, “Mấy thằng đi nhậu mà chỉ mình anh trả, hết mấy triệu”.


Nói chung, e thì thế này, e cũng chả đụng chạm vào cái ví của a í làm j, anh muốn làm j đó thì làm, nhưng mà e nghe mấy cái này, còn mấy cái khác nữa, e điên lắm,e ghét mấy ng hay khoe khuang khuệnh khoạng vô cùng tận. Nhưng mà giả nhời một câu cho ng đó thấm thì e chưa biết thế nào hihi. E chỉ cười cười thui à, hoặc là đt thì e để ra xa tai một tí.


Vả lại, e muốn e cư xử với ng đó một cách thông minh, k muốn là ng khôn. Khôn thì trai nó hay chạy, e thích ở trong tối hơn, hì hì.E nhất quyết là câu con cá này, yêu đương giờ chán rùi ạ, muốn tìm ng hợp hợp thì chạy ngay thôi ạ. :Drooling::Drooling::Drooling::Drooling::Drooling::Drooling: :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: