Quen yêu người mới tuy chưa lâu nhưng về tết ngta đến nhà e chơi, rồi đẫn e về nhà chơi


Những lúc e ốm ngta bảo e ko dc coi thường sức khỏe của mình, ngta rất ghét nv vì ng cũ cũng hay ốm đau. Lúc như vậy e thấy khó chịu, e nói suy nghĩ của e lúc đó. Người đó nói sẽ thay đổi bản thân và xin cho 2 tháng để thay đổi.


Rồi trong 1 tuần e thấy sự quan tâm hời hợt, k cảm nhận dc tình cảm của ng đó, e cũng đã nói rõ những gì mình nghĩ để giải quyết mọi khúc mắc trong lòng. Em muốn chạy trốn tình cảm, e đã muốn từ bỏ vì ko muốn thêm 1 lần đau.


Sau đó e được giải thích do ngta có chuyện buồn. Cuối cùng e cũng được chuyện buồn của ng đó.


Bạn gái cũ của ng đó bị bệnh ung thư vòm họng, nên ngta thấy buồn, thấy lo lắng. Rồi bảo e đừng xa lãnh hãy cho họ thời gian. Chờ đến khi bạn gái cũ bình an sẽ thoải mãi đi bên e.


Thật sự e thấy rỗi bời k biết làm gì, đi đố kỵ tính toán với ng đang bệnh như vậy thì mình quá nhỏ nhoi, thấy ngta buồn ngta còn bị e dằn vặt thêm nữa e lại thấy ko đành. Trong đầu e nhiều suy nghĩ như muốn nổ tung lên vậy.


Mọi người có thể cho e lời khuyên không, e nên làm thế nào bây giờ?