1 người con gái nhỏ hơn 1t chung chỗ làm ở nhà hàng chưa có ny,mình nhắn tin xin làm wen thì bảo" uhm,em ko nói là ko cho nhưng hiện giờ chưa nghĩ tới chuyện tình cảm giờ chỉ là bạn đồng nghiệp với nhau anh nói zậy liệu có quá sớm ko?"


Sau đó em nó rủ mình đi ăn tối,khi mình rủ đi ăn lại thì đi nhưng lại nhắn tin với thằng bảo vệ ở chỗ làm(nghe thằng bạn nói vì nó thấy nhắn tin với con nhỏ) khi về nhà,em nhắn tin thì ko trả lời.Em nó nói với thằng bạn em" Anh H cũng dc nhưng e ko muốn làm a H buồn" buổi sáng thì tối lại đi ăn zới mình,mình cũng nói bóng gió chuyện tình cảm em nó biết nên nói y chang như lúc nt cho mình.


Mình nhiều lần lấy xe ở chỗ làm chở em đi lấy xe ở bãi gửi xe(vì chỗ làm bãi gửi xe nhỏ) thì em ngại với mọi người trong khi thằng bạn mình leo lên xe em nó chở đi gửi xe thì ko sao.Vô chỗ làm thì đùa giỡn với thằng bảo vệ kia nhìn :angry:


Kết lại là mình ko biết em nó vô tư vì em nó cũng có nhiều bạn là con trai lắm hay là đang lựa "gà" nữa.Mình cũng kết đậm nhưng thái độ em nó ỡm ờ quá ko biết sao nữa.