Người mình thích bị ung thư máu, giờ tôi phải làm sao?
CHào mọi người!
Hôm nay mình thấy bế tắc trong suy nghĩ quá nên lên đây tâm sự với toàn thể các bạn và hi vọng các bạn sẽ cho mình lời khuyên cũng như để mình giải đáp mấy vấn đề mình đang nghĩ.
Chuyện là cách đây đúng nửa tháng, mình làm quen một cô bé kém mình 3t khá dễ thương. Trong khoảng thời gian này chúng mình gặp nhau và đi chơi cũng nhiều. Hôm qua mình vô tình biết được bé đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn đầu. Bé cũng không có ý giấu mình nhưng khi biết được tin mình rất sốc. Mình không phải là kiểu người gặp ai cũng thích, gặp ai cũng theo đuổi, đã mấy năm rồi mình mới lại theo đuổi tìm hiểu một người con gái. Mình buồn lắm.
Có thể mọi người nói mình mới quen nửa tháng, như bèo nước gặp nhau, có gì phải sâu nặng. Thật ra cả 2 phía mới chỉ dừng lại ở mức độ thích (mình thích nhiều hơn...). Mình không biết phải làm sao nữa. Mình thật sự ko đủ tự tin để tiếp tục vì mình xác định tìm hiểu để yêu để cưới... nhưng mình cũng không đành lòng bỏ bởi mình thấy nửa tháng qua cứ 2 ngày lại gặp, nói chuyện, đi chơi, giờ lại bỏ ngang thì không đành. Nhưng tiếp tục gặp, tiếp xúc, mình sợ mình lại thêm sâu đậm, không dứt ra được. Mình cảm thấy quá mâu thuẫn!
Mình là người sống khá nội tâm và rất tình cảm nên gặp những chuyện này đối với mình là một vấn đề rất lớn.