Với người mà họ dành tình cảm và tình yêu cho bạn thì bạn nói gì họ cũng đều muốn nghe và nhớ mọi thứ. Cũng có những người đàn ông miệng thì nói yêu nói thương nói nhớ nhưng mọi hành động anh ấy thể hiện thì hoàn toàn ngược lại, bạn không thể nào cảm nhận được sự chân thành hay tình cảm của người đó dành cho bạn. Có thể nói có nhiều người người bạn chỉ nói một lần bạn nghĩ rằng họ không nhớ gì nhưng họ lại để tâm còn những người bạn cho rằng những gì bạn nói, có khi nói rất nhiều cùng một vấn đề nhưng người đó hoàn toàn chẳng nhớ gì về vấn đề đã được đề cập và còn coi đó là một vấn đề hoàn toàn mới như trước đây chưa từng nghe đến và có khi vẫn làm nó mặc cho bạn không thích đi chăng nữa. Thì mình nghĩ rằng bạn nên buông bỏ mối tình này vì bên cạnh một người chỉ biết cảm xúc của mình, chỉ quan tâm đến bản thân họ thì không bao giờ có khoảng không dành cho bạn được đâu đừng hy vọng hay mong chờ gì từ người này. Dù bạn có cho người ta bao nhiêu cơ hội đi nữa thì người ta cũng chẳng thấy quý đây và nghĩ rằng bạn không bao giờ rời đi vì bạn yêu họ. Chẳng phải là ép buộc người khác sống theo cách mình muốn, mà là sửa đổi để phù hợp với nhau, dung hoà để bền vững. Nhưng người ta sẽ không nghĩ như bạn người ta nghĩ bạn sẽ vì họ mà chịu đựng, chỉ cần bạn thay đổi là được. Người không đặt bạn ở vị trí quan trọng, bạn nói gì cũng thừa. Hãy nhớ nhé người mà đặt bạn vị trí ở trong tim, thì không cần bạn nói gì họ cũng biết nên làm gì để tốt cho cả hai.