Chào mọi người..!!


Mình bắt đầu tham gia diễn đàn này từ cách đây 6 tháng. Khi mình vừa ctay ngừi iu,bản thân gần như 1 ngừi chết đi sống lại,khi mọi khó khăn ko ngừg đến với mình,từ cv,hoc tap,gd,ngừi iu..mọi thứ cứ nháo nhào lên. Mình nghĩ sẽ ko vượt qua đc. Và đến nay đã 6 thág,mọi chiện cũng đã dần ổn định...mình và ngừi iu cũng ko gặp nhau 6 tháng rùi. Có lúc quá nhớ mình lại tìm cách nt,đt cho ngừi ấy. Ngừi ấy vẫn nc vs mình rất vui vẻ và liên tục nói về ngừi iu mới.


Hùi tết này mình có kết bạn zalo vs a...và thấy đc những hình ảnh ngọt ngào tình tứ của 2 ngừi, mình đau lòng lắm..ko nghĩ rằng vừa mới ctay mình chua day 1 tháng mà a ta lại có thể quên mình nhah như zậy. Nhưg bản thân mình cố gắng ko để y đến những hình ảnh đó nữa. Rùi 1 lần,mình vô tình viết 1 stt trên zalo với giọng điệu oán trách a,nhưg ko chỉ đích danh là ai thì ngay lập tức a vào pm và nc vs mình rất lâu. Hỏi mình rằng tại sao lại trở nên như zậy..?? Trách mình rằng ngày xưa rất iu mình mà mình lại làm a ta thất vọng như zậy(nguyên nhân ctay là do mình nhé). Nói rằng nếu lần đó mình ko thốt ra những lời lẽ đó thì suốt cuộc đời này dù có ctay thì a ko bao giờ quên đc mình..rùi còn nói a rất pùn khi mình nghĩ ko tốt về a...nói chug là a nói rất nhìu về quá khứ. Dù rằng mình thấy a rất hp bên ngừi iu mới...nhưg trog câu nói có j đó rất pùn..a nói iu a khổ lắm,a ko mag lại csong zui ze cho mình. Khuyên mình nên cố gắng làm việc thật tốt...đừng nghĩ j đến ngày xưa nữa. Nghe đến đo mình nhận ra rằng a chỉ xem mình là 1 ngừi pạn,chẳng còn chút tình cảm j đến mình nữa. Pùn,hụt hẩng thêm 1l nữa...hình như chỉ có bản thân mình là chưa quên đc thui.


Giơ bản thân mình cảm thấy mệt mỏi lắm....có lúc ngỡ rằng đã quên rùi,nhưg đêm về lại khóc 1 mình nghĩ đến những hình ảnh hp of ngta mà đau lắm các bạn à. Đây là lần đầu tiên mình ctay mà khó quên như zậy..hay tại vì mình chưa đặt tình cảm mới với ai nên chưa quên đc chăng...????


Các bạn có tình trạng giống mình cho mình lời khuyên nharr...và theo như mấy bạn nghĩ ngừi ấy có thật sự hp ko hay chỉ để trêu tức mình thôi...!!!


Lời văn hơi lủng củng...có j các bạn bỏ qua nhé..!!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Lynettetrinh05021990