Người em thầm thích cuối cùng cũng đã có bạn gái...
Em năm nay gần 19, vừa xong năm 1 đại học. Vào đại học em may mắn gặp và chơi thân được với một hội các anh chị, rất vui. Hội có 9 người, em là nhỏ tuổi nhất nên lúc nào cũng dc gọi là "bé". Hội 9 người thì đã có hết 3 cặp, còn lại em và 2 anh zai kia là single. Hội chơi với nhau rất thân và vui, cuối tuần nào cũng tụ tập nấu nướng ăn uống.
Trong 2 anh single thì em đã để ý anh T từ rất lâu, có lẽ là từ lúc mới quen và còn chưa thân kìa. Anh 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học hồi tháng 5, thuộc dạng cởi mở tính tình xởi lởi. Lúc trước cũng có ng` yêu nhưng đã chia tay. Em và anh từng nói chuyện với nhau rất nhiều (như bạn bè thân) và theo như lời anh nói thì lúc này anh ko muốn yêu đương gì hết, chỉ muốn tập trung vào học hành và công việc. Em luôn cảm giác anh chỉ coi em như đứa em gái chứ không hơn. Chính vì vậy cả gần nửa năm qua (từ hồi Noel tới giờ) em thầm thích anh nhưng không dám nói ra vì sợ bị từ chối. Nhưng quan trọng hơn là em không muốn phá vỡ mối quan hệ/tình bạn tốt đẹp trong nhóm. Em rất nhiều lần băn khoăn tính chủ động luôn rồi, nhưng lại nghĩ con gái mà cầm cưa thì coi rất kì, mà nếu mọi chuyện không thành thì từ đó trở đi gặp nhau sẽ rất ngại ngùng, đâu còn được tự nhiên vô tư như ngày xưa nữa. Vì giấu tình cảm trong lòng nên thời gian vừa qua nhiều lần em cảm thấy rất buồn và depressed, thậm chí còn học hành sa sút so với lúc trước. Em thấy những người bạn thân còn lại trong nhóm bạn đều có đôi có cặp hết, chỉ mình em là buồn và cô đơn.
Mấy hôm nay 1 chị trong nhóm có dắt 1 chị bạn tới chơi và giới thiệu với nhóm. Hình như chị này để ý anh T. Và hình như anh T cũng đã xiêu lòng. Chị này theo như em đánh giá thì xinh đẹp và nữ tính. Mấy hôm nay em theo dõi thì thấy 2 ng` bắt đầu qua lại trên Facebook, status nào của anh cũng có chị vô cmt và ngc lại. Ngày hôm nay em vừa đi ăn với cả nhóm về, có cả chị kia. 2 ng` chưa công khai gì, ai hỏi cũng chối nhưng lại ngồi kế bên nhau rất tình tứ, thỉnh thoảng lại tâm sự to nhỏ với nhau. Chắc là có gì với nhau rồi, kiểu 2 bên tình trong như đã mặt ngoài còn e đó mà. Em cố ko nhìn, nhưng cứ quay qua thấy cảnh này là lòng e lại đau như cắt. Buồn quá, biết làm sao đây? Chỉ tại em quá nhút nhát, không biết nắm lấy cơ hội trg cả 1 thời gian dài. Để bây giờ 1 ng` con gái khác mới tới mà đã nhanh chóng có được anh...