"Đồ lót tả tơi, mất chồng như chơi"


Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết này.


Phụ nữ chúng ta bây giờ (đặc biệt khi có gia đình) đều đang sống trong quá nhiều cái khung tranh mà người-khác-đặt-ra. Nếu như khi xưa chỉ cần lo tề gia nội trợ, chăm sóc nhà cửa, con cái, gói gọn mọi trách nhiệm trong mái nhà nhỏ. Thì người vợ bây giờ phải cố vươn mình lên nữa, lên nữa cho tới cái chuẩn vợ hiện đại là phải tự lập, tự chủ kinh tế, bề ngoài xinh đẹp, giỏi bếp núc, biết làm tình, biết làm việc nhà khi osin lăn ra ốm, hiền thảo hiếu thuận tiêu chuẩn thì không thể thiếu…


Nhưng rồi chúng ta cũng thấy trong công ty mình, bạn bè anh chị mình thôi, rất gần chẳng ở đâu xa… có nhản nhản những người chồng ngoại tình. Nhiều và rất nhiều số đàn ông có vợ rồi vẫn cứ lằng nhằng bên ngoài đủ mọi hình thức (tình công sở, ngủ trưa, hẹn hò, chat chit, chat sex, nhà nghỉ hotel đủ cả thể loại ngoại tình...) cũng tương đương với ti tỉ lí do họ đưa ra: vợ tôi hung quá, thiếu dịu dàng, vợ tôi gầy quá nhìn không hấp dẫn, vợ tôi nấu ăn không ngon, sống với nhau lâu nên mất lửa, tôi tìm thấy người đem lại cảm giác mạnh mẽ hơn vợ… nhiều và nhiều lắm. Dù chính bạn là người vợ tốt đến đâu, hay dù bạn thấy chị ấy xinh đẹp, khéo léo, đảm đang, hiền thảo, đạt chuẩn vợ 3 tốt hay trăm tốt, kiếm tiền chẳng thua ai hay dịu dàng khép nép sau lưng chồng… whatever. Một khi đàn ông mất hứng thú với chúng ta, họ có thể lôi ra hàng trăm tỉ khuyết điểm của bạn để làm lí do cho cái tội lỗi trơ trẽn của họ. Tóm lại, chỉ vì chán nhau rồi, thế thôi!



Đàn ông ngoại tình vì đâu, làm vợ biết không?


(Tiên trách kỉ, hậu trách nhân)


Vì chúng ta đang quá chú trọng để vươn lên tới cái chuẩn mà những kẻ ngoài cuộc đặt ra, vì chúng ta đang quá chú trọng để tự hoàn hảo bản thân ở vị trí một người vợ, mà chúng ta quên đi 1 điều hết sức đơn giản rằng: Phụ nữ, được trở thành vợ, chỉ khi có một người đàn ông chịu cưới mình. Vì đâu đàn ông cưới mình? vì họ mê mình, say mình, muốn chiếm làm của riêng cả cuộc đời. Và vì đâu mà yêu mà say? Tự bạn nghĩ câu trả lời của riêng mình.


Đàn ông luôn cần đàn bà, vì sao bạn biết không? Vì chỉ đàn bà mới mang lại cái lạc thú mà nếu không phải là gay thì thằng nào cũng khao khát 5s/lần.


Đàn ông, (tôi đang nói những anh chồng chuẩn thẳng, không phải mấy chú ái nam ái nữ) từ đời nào cũng chỉ vậy, họ luôn là giống loài hết sức đơn giản trong suy nghĩ. Khi họ bỏ ra 1 đống tiền để cưới 1 người đàn bà về làm vợ, họ kì vọng nhiều lắm chứ, họ muốn bạn chăm sóc họ trước, rồi gia đình nhà cửa, rồi sinh con cho họ nữa, dạy dỗ con cái… Vâng, nhiều lắm! Nhưng cái sai lầm của phụ nữ ở chỗ: hùng hục tự mình thực hiện hết mọi điều kì vọng ấy, những mong chồng công nhận ghi nhận và thêm yêu thương, biết ơn, bù đắp cho vợ.


Sự thật trần trụi



Trong đầu óc 1 người đàn ông, họ không có nhiều thời gian và tâm trí đến thế để nghĩ rằng: ồ cái nhà sạch quá, ai lau vậy, vợ lau hả, mất bao lâu vợ mình mới lau xong, chắc vợ mệt lắm… hay là bạn mất bao lâu để nấu bữa tối này, mất bao công sức chọn lựa đầu tóc, váy áo này…blah blah.. Cái đàn ông ghi nhận là hình ảnh đang thù lù hiện ra trước mắt họ, thế thôi phụ nữ ạ. Nên thôi hùng hục chà toilet với cái mùi thuốc tẩy kinh hơn xác chết đi. Cũng thôi bon chen ngoài chợ lầy lội tranh cho được mớ cá ngon rẻ đi. Những gì có thể mua được thuê được bằng tiền thì cứ mua cứ thuê. Muốn giữ hình ảnh vợ đảm thì thuê ôsin ban ngày chồng đi làm, chiều tối tranh thủ về trước lấy chổi lông gà mà phẩy phấy vài cái lấy le. Thế thôi. Thời gian rảnh thì ráng mà chăm chút cái nhan sắc xa xỉ chóng tàn của đàn bà.


Biết bao người vợ tự biến mình thành osin cao cấp, tự tạo áp lực rồi tự bùng nổ khi chồng “phũ”. Và cũng không biết bao trường hợp osin thứ cấp, vì một chút lẳng lơ, một chút liều mạng, một chút chiêu trò mà nghiễm nhiên thành vợ chính thống.


Muốn làm vợ, thì trước hết phải làm đàn bà cho thành thục. Vì đàn ông, bản chất vẫn chỉ là thằng đàn ông “sướng con cu mù con mắt” nói ra thì hơi tục chứ chẳng sai đi đâu.


Nên thôi, son phấn một chút đi nhé. Quần áo tốn kém thêm một chút cũng chẳng có khúc ruột nào bị đứt. Ở riêng với nhau, 1 là mặc đẹp, 2 là chẳng mặc gì (nếu có tập thể dục).


Và dù tình huống xấu nhất xảy ra, thì khi bạn đẹp, bạn hấp dẫn, cơ hội next với những người khác cũng phong phú dễ chọn lựa hơn, hạnh phúc tuy xa xỉ nhưng cũng sẽ dễ dàng kiếm và có hơn. Nghĩ đơn giản, mọi chuyện đơn giản. Thôi tự tạo áo lực cho chính mình nhé phụ nữ.