Tôi 31, có con 5 tuổi, cuộc sống hôn nhân bình thường, yêu chồng thương con.


Công việc là công chức nhà nước, cái môi trường mà tôi chưa hề nghĩ tới và cũng ko thích, vậy là đùng 1 cái tôi lại là một công chức hẳn hoi.


Tôi có ngoại hình bình thường, hơi tròn múp. Tôi luôn hòa đồng, đùa giỡn và thỏa mái. Tôi tự thấy rằng bản thân không đủ hấp dẫn để lôi cuốn người khác kể cả mọi mặc. Vậy sao đàn ông cứ vay quanh tôi, tôi muốn sống một cuộc sống bình yên lắm. Hết Lãnh đạo của mình, rồi đến những người mình tiếp xúc đếm đc mấy lần, họ bày tỏ tình cảm, họ đòi hỏi, có người thì rất lịch sự nhưng ẩn ý xâu xa. Không phải 1, mà là 2, 3 rồi 4, đâu lắm đàn ông thích tôi thế? họ chỉ muốn gì đó ở tôi thôi. Lúc trước đi làm công ty thì mọi thứ đều bình thường, chỉ có một vài khách hàng có tình ý nhưng lúc đó tôi đã có tình yêu nên ko cần họ. Bây giờ, trong môi trường nhà nước, quan viên chức thì tôi lại gặp những kẻ khiến tôi khó xử, chỉ cần tôi lên tiếng là tất cả họ sẽ dính tai tiếng và cả tôi. Nhưng tôi cứ im lặng cho những hành động vô liêm sỷ của họ, 1 vì giữ thể diện cho gia đình, 1 vì cũng nghĩ cho họ. Nhưng cứ thế thì tôi sống kiểu gì đây? Gặp họ thì mặt nặng mày nhẹ khiến chồng khó hiểu, vui vẻ bình thường thì không làm đc. Họ như cái gai trong lòng tôi.