Thấy vấn đề này xuất hiện trong hầu hết các mục tâm sự trên các trang online về tình yêu hôn nhân gia đình. Bon chen lập thêm topic nữa, kể câu chuyện của mình và mong chia sẻ những câu chuyện tương tự của mọi người
Người cũ của mình nói với mình cần thời gian để quên người cũ của anh ấy + im lặng. Mình cho đó là 1 thông điệp chia tay và mở lòng cho những người mới. Nhưng trong tâm vẫn biết là còn yêu người cũ nhiều, vì thực sự là hàng chục năm rồi mình mới tìm được một người để mình yêu và được yêu, và phù hợp với mình về nhiều phương diện đến thế. Mình ko buồn nữa, nhưng mỗi ngày vẫn nghĩ về anh ấy, thậm chí ngủ vẫn mơ về anh ấy, vẫn mong tình cờ nhìn thấy anh ấy ở những nơi mình đến.
Giờ có 1 anh khá nhiệt tình, xét chung thì có triển vọng là một người chồng tốt, điều kiện kinh tế của bản thân anh ấy ổn. Mình rất quý trọng, nhưng ko có cảm xúc tý nào. Mình muốn từ từ làm bạn, nhưng tuổi anh ấy và cả mình ko còn trẻ, nên anh ấy muốn thực sự tìm hiểu để đến hôn nhân. Mình muốn làm bạn với anh ấy, cảm thấy anh ấy như một người anh trai đáng tin cậy. Đã có nhiều người đến với mình như anh ấy, nhưng mình chưa hề yêu một ai trong số họ, và mình cũng nghĩ là sẽ rất khó để mình yêu anh ấy
Mới chỉ giai đoạn đầu thôi, lòng mình đã thấy ko bình yên. Người cũ để lại vết thương trong mình ko sâu lắm, nhưng đủ để mình nhớ đến bất kỳ lúc nào. Giờ mình đến với người mới mà trong lòng vẫn còn vấn vương người cũ, thì có khác gì người cũ đã làm với mình đâu. Nhưng mình tham lam ko muốn mất người mới, vì cũng khó tìm được người như anh ấy. Cái vòng luẩn quẩn. Mình cảm thấy chênh vênh quá chừng
Có ai đã hoặc đang trong hoàn cảnh của mình ko?
1. Ai đến với người mới khi trong lòng vẫn nhớ người cũ, nhưng rồi tìm thấy hạnh phúc và tình yêu thực sự bên người mới ko?
2. Ai đến với người mới khi trong lòng vẫn nhớ người cũ, nhưng ko cảm thấy bình yên bên người mới ko, và khi kết hôn phải chịu cảnh đồng sàng dị mộng?
3. Ai đủ can đảm dừng lại với người mới để lòng bình yên, rồi đi tìm tình yêu thực sự khi tuổi ko còn trẻ?
4. Ai ko thể quên được người cũ trong suốt thời tuổi trẻ của mình, để rồi hoặc là quay lại với người cũ/ hoặc là ko giữ được hạnh phúc trong hiện tại?