Trc khi nói cái nỗi bức xúc của mình em xin làm rõ vị trí của các nhân vật nhé!


Trước khi quen em, người yêu em có quen 2 người. Một cô M và 1 cô tên V. Khi đang quen cô M thì anh ấy chuyển qua quen V, rồi a ấy và M chia tay. Đến nay đã 8,9 năm rồi. Còn V thì chia tay chắc cũng hơn 2 năm rồi.


Em biết là cô M đó vẫn còn qua lại với nhà anh ấy, gia đình coi như con cháu, rất thân thiết. Và e cũng rất phục cô ấy cái khoản này, gặp em mà bị đá thế thì e chẳng ngó tới mặt nữa là...


lần đầu tiên e gặp cô M đó là trong sinh nhật ba anh, cô ta chẳng thèm ngó em lấy 1 cái, e đưa đồ thì ngó lơ ko cầm, em thấy ko thích.


Gần đây cô ta cứ đi theo mẹ anh ý đi đám cưới, rồi đi ăn, rồi chụp hình up fb. Lúc đầu cô ta up bên fb cô ta thôi, còn giờ thì công khai tag đầy hình trên fb của anh ấy. em nhìn thấy fb của a ấy mà tưởng đi lạc vào fb cô ta ko vì toàn thấy hình ảnh mà cô ta up lên


Ko biết phải em nhỏ mọn, câu mâu ko chứ em là em đang ngứa mắt cái cô này lắm rùi. Cô ta có muốn j thì up lên fb cô ta hoặc tag vao fb của chị anh thì anh cũng thấy đc vậy Cớ gì cứ spam đầy fb người yêu em?[-(