Người con trai nhỏ hơn mình nói yêu mình, phải làm sao đây?
Hiện tại em có đang quen biết một người con trai, người ta nhỏ hơn em tới 6 tuổi lận. Thật ra thì tụi em đã biết nhau cách đây 4 năm,cũng có những rung động, nhưng em không dám để nó tiến xa vì lúc đó chỉ là trẻ con. Sau đó không liên lạc nữa vì không có điều kiện thuận lợi, mỗi người có 1 cuộc sống riêng, nhưng vẫn thường tìm hiểu thông tin về nhau( vì mẹ của 2 đứa làm chung trong 1 bệnh viện).Sau 4 năm gặp lại, tình cảm dường như tìm về, nó mạnh mẽ hơn xưa nhiều lắm.
Hiên giờ em 24 tuổi, còn người ta thì chỉ mới 18 tuổi thôi. Cả 2 đều là con một. Em còn 2 năm nữa ra trường sẽ trở thành một bác sĩ, còn người ta thì mới vừa thi đại học Marketing và có đang đi làm thêm. Nói chung thì về mặt tâm lý, em thấy người ta cũng biết suy nghĩ, đôi khi có những cái già dặn hơn em và rất có ý chí cầu tiến. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những cái non nớt do chưa va chạm với xã hội nhiều bằng em, nhưng khi ở bên người đó, em thấy rất yên bình, hạnh phúc, cảm giác là 1 chỗ dựa tốt.Nhưng đôi khi lại có cảm giác không sao quên được mình là chị người ta. Về mặt ngoại hình thì ai cũng nói em trẻ hơn so với tuổi thật, chỉ chừng như 20 tuổi thôi. Nhưng rõ ràng cái khỏang cách 6 năm là quá lớn, phải không anh chị? Người ta đang muốn tiến tới, đã nói lời yêu em rồi, rất là chân thành, nhưng em không dám nhận lời. Người ta nói là sẽ cùng em vượt qua hết những khó khăn mà 2 đứa biết là nếu đến với nhau sẽ gặp phải từ gia đình, xã hôị…
Em không dám nhận lời , em sợ mình không đủ can đảm, người ta cũng không ép em gì cả, chỉ xin em nếu không yêu người ta thì cho người ta làm bạn, chia sẻ với em.
Anh chị thấy đó, người ta mới 18 tuổi, còn phải cố gắng cho 1 tương lai phía trước, còn em đã 24 tuổi rồi, liệu sự chênh lệch về tuổi tác, học vấn, rồi sau này là cả xã hội nữa…những cái ấy có dùng tình yêu bù đắp được không. Em bối rối quá. Hiện giờ em không cho người ta liên lạc nhiều với em, em chỉ muốn người ta quên em đi,
Có khi nào… đó chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ không anh chị.? Em có nên đón nhận tình cảm đó không? Tuổi tác như vậy có phải thật sự là một vấn đề không?Sao em lo đó chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ thôi.