Chào các mẹ,


Em là một make-up artist. Với em điều hạnh phúc nhất của nghề là mỗi lần làm việc với các cô dâu, em lại được nghe những câu chuyện tình yêu của họ, được chứng kiến ánh mắt họ hạnh phúc mỗi khi soi mình trong gương xinh đẹp, lộng lẫy và được chứng kiến giây phút người chồng nhìn vợ mình rạng rỡ và ấm áp như thế nào. Hôm nay em xin tâm sự với các mẹ một câu chuyện rất cảm động, thực sự trong suốt 5 năm làm nghề, được nghe rất nhiều chuyện tình yêu của các cặp đôi, nhưng chưa có câu chuyện nào khiến em phải rơi nước mắt như vậy.


Sáng hôm đó, em đang ngồi chuẩn bị cho buổi dạy trang điểm cá nhân ở một ngân hàng đã được đặt từ tháng trước. Ngồi kín hội trường em dạy, tất cả chỉ toàn là các chị, các mẹ. Nhưng nổi bật giữa đó là một anh chàng đen, và rất gầy. Thấy lạ lắm, nhưng em vẫn dạy bài như bình thường. Tới cuối buổi, lúc chuẩn bị xách cốp đi về, thì anh này chủ động tới gặp em và đề nghị được dạy trang điểm riêng. Ban đầu em cũng hơi bối rối không biết phải làm thế nào, thì anh chủ động kể về hoàn cảnh của mình: Rằng anh và vợ đã cưới nhau được 3 năm, sắp tới ngày kỉ niệm lễ cưới, anh muốn học trang điểm để có thể trang điểm cho vợ mình bởi vì vợ anh sau khi bị tai nạn, chị chỉ còn một cánh tay. Chị luôn cảm thấy tự ti khi không làm được những việc việc nhà đỡ đần chồng, cũng như chăm sóc các con... Anh muốn làm một điều gì đó thay cho một món quà dành tặng chị. Anh muốn ngày kỉ niệm lễ cưới, các con anh có thể thấy mẹ chúng nó thật tuyệt vời, rồi hai vợ chồng cùng đi nhà hàng thưởng thức một bữa tối lãng mạn mà lâu lắm rồi chưa có dịp.


Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện này em thấy sao cảm động quá, rốt cục thì sức mạnh tình yêu ấy lớn đến thế nào để khiến người chồng dành cho vợ mình món quà lớn lao đến vậy. Dù chưa lập gia đình nhưng em lại nghe rất nhiều người nói rằng, sau khi kết hôn thì đôi khi người ta chỉ còn sống với nhau vì trách nhiệm hay những nghĩa vụ ràng buộc khác, em đã phải thay đổi lại suy nghĩ của mình, và từ đó em tin rằng đâu đó trong một cuộc hôn nhân thì tình yêu vẫn luôn tồn tại bằng cách này hay cách khác. Và tất nhiên, anh ấy sẽ không phải trả bất kỳ một lệ phí nào để học cách yêu thương vợ mình.


Hy vọng rằng câu chuyện này các mẹ sẽ có thể chia sẻ cùng em, và yêu thêm những đức ông chồng của mình ♥