Các mẹ giúp em với:


Câu chuyện của em dài rất dài nhưng em xin được tóm tắt như sau


Câu chuyện tình đã bắt đầu từ mối tình đầu của em 7 năm trước em yêu cô ấy không xinh đẹp, không hoàn hảo nhưng cô ấy tốt quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều , em yêu cô ấy, và em biết cô ấy cũng vậy.. nhưng cô ấy khác khác với những người con gái khác, cô ấy rụt rè cô ấy không nói ra, cô ấy sợ việc yêu đương bị bố mẹ phản đối, em ngỏ lời rồi cô ấy cũng chẳng nói gì chỉ tặng em cây xương rồng nhưng em lại không biết rằng cô ấy yêu xương rồng cô ấy tặng em vì cô ấy yêu em như yêu nó. Em buồn lắm không nói gì cũng tránh mặt cô ấy , dần dần chúng em xa nhau từ lúc nào không biết . Rồi 3 năm sau duyên số lại đưa hai đứa đến với nhau lần nữa... em là người chủ động , em tìm facebook nhắn tin và dần dần tình cảm lại đưa em yêu cô ấy lần nữa , nhưng trớ trêu thay vì hận em cô ấy đem lòng cho người con trai khác :( . Nhưng nói thẬT em cũng không cam đâu :D , thế là trong suốt ba tháng hè của em , em tiếp cận và tán tỉnh cô ấy - trời cũng chiều lòng người cuối cùng cô ấy cũng về bên em (thực ra tên kia cũng không tốt với cô ấy âu cũng là cơ hội của mình + cô ấy vẫn còn yêu em )tình đến nay chúng em đã quay lại gần 2 năm r vui + buồn có nhau khóc vì nhau nhiều cười vui vẻ hạnh phúc bên nhau cũng nhiều nhưng buồn nhất là chuyện gia đình cô ấy phản đối, chê em người bé, không cao to, lại bằng tuổi khác gì lấy 1 đứa em, không gánh vác được gia đình không cho cô ấy hạnh phúc.. em buồn lắm nhưng cô ấy vẫn động viên em bảo em phải cố lên . Có lần buồn sầu em có hỏi cô ấy :" Nếu mình cố hết sức thuyết phục mà bố mẹ cô bác nhà em vẫn không đồng ý , em có dám làm liều với anh không ?" "Không, em không muốn mang tiếng hư hỏng "... thực sự là cô ấy rất kín , không đi chơi với bạn bè, giao lưu cũng ít lại rất ngoan , ngoài thời gian học ra là về nhà giúp mẹ cấm có đi chơi bao giờ.. thêm nữa em và cô ấy cách xa nhau một người TB, một người HN, chỉ có khi nào em về thăm nhà mới gặp cô ấynên là thời gian em và cô ấy đi chơi đếm đầu ngón tay :3.... Em tự nghĩ chuyện tình của em và cô ấy đi đến đâu về đâu, em yêu cô ấy, thương cô ấy nhiều hơn, một người con gái tốt , một cô gái rụt rè yếu đuối, một cô gái đa cảm , nghĩ nhiều cho em hơn là bản thân nhưng tất cả đều trong khuôn phép một người con ngoan... :'( rồi chuyện tình này đến đâu .


Học ở hà nội em có quen một cô gái nữa(tên L ), bạn này năng động sống hòa nhã hơn nhưng tình cảm chỉ dừng ở mức bạn bè thôi . ... Dịp 30/4 vừa rồi cô ấy có hẹn em đi chơi.. do công việc em không thể về nhà thăm người yêu ở nhà và gia đình nên cũng ậm ừ đi chơi với người ta . vào cái tối hôm ấy, linh có dẫn cùng một người bạn thân của mình đi cùng tên H, một cô gái chững chạc, xinh xắn, rất biết cách giao tiếp, giỏi(sinh viên năm 4 đã là phó phòng kinh doanh một tổ chức :)) sau lần gặp hôm ấy chả hiểu sao mình có thiện cảm với H, H cũng vậy( biết vì L nói với mình sau lần gặp ấy) . rồi hai đứa có số của nhau , cũng nhắn tin nhưng nhiều hơn là cô ấy chủ động hẹn em đi chơi nhiều hơn mặc dù em làm cũng hơn 11h đêm mới về mà cô ấy cũng đợi, dù nhà cô ấy xa chỗ em làm lắm ( 10km gì ấy) cũng đợi em về chứ , em cũng chẳng biết phải từ chối thế nào, rồi những cuộc hẹn cũng nhiều hơn, những ngày đi chơi nhiều hơn..rồi dần dần sau những ngày đi ấy em chẳng biết nhìn đâu nữa mù quáng giữa hai người con gái.. em thắc mắc một điều H biết em có ny r tại sao vẫn muốn em yêu cô ấy




Giữa hai người con gái một cô gái quê tuy không xinh nhưng tốt bụng hiền lành , luôn biết giữ mình yêu em thật nhiều và một cô gái thủ đô giỏi giang, biết ăn mặc, xinh ,ước mơ hoài bão lớn .. hai người luôn luôn khiến em đau đầu và khó xử em phải chọn ai đây , em không bỏ được không dứt ai ra được giữa hai người con gái ấy thực sự em không biết chọn ai nữa.. nhưng tình cảm em đang thiên về dành cho mối tình đầu của em, em yêu và thương cô ấy nhiều nhưng cái rào cản gia đình và suy nghĩ của cô ấy như chặn đứng lại tất cả cuối cùng thì tình cảm của em nên dành cho ai đây ..


Văn em viết lủng củng các mẹ và chị em đọc tha thứ cho em nhé .. em cần tư vẫn gấp nên chị em có thắc mắc gì hỏi em nhé :3 em cảm ơn ạ :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((