Mình và anh ấy đã quen nhau được 1 năm 4 tháng. Trước mới quen nhau thì yêu thương nhau lắm nhưng mấy tháng nay mình với anh ấy có xích mích nhiều chuyện về tình cảm. Anh ấy nhiều lúc lạ lắm, lúc trước còn quan tâm, lo lắng cho mình nhưng dạo gần đây có con nhỏ làm giúp việc cho chỗ làm anh ấy, 2 người thường xuyên nhắn tin, điện thoại cho nhau rủ nhau đi chơi, mình kêu anh ấy chở mình đi chơi thì anh ấy không chở còn con nhỏ đó điện thoại kêu rước đi chơi là đi liền, con nhỏ đó nói gì cũng nghe lời, bênh vực nhau ghê lắm, 2 người nói chỉ coi là anh hai của nó nhưng tại sao mối quan hệ lại thân thiết như người yêu đến thế. Mấy ngày nay anh ấy lạ lắm, ít qua chỗ mình ở, ít quan tâm mình, mọi khi nói chuyện tương lai 2 đứa làm đám cưới thì vui lắm nhưng mấy ngày nay hễ mà nói tới đám cưới là anh ấy nói mình 1 câu anh chưa chắc đã cưới, anh chưa muốn cưới đâu. Rồi nhắn tin với ai đó mình không biết mình coi thì anh ấy che lại, mình giựt điện thoại ảnh thì ảnh chụp lại rồi đổi mật khẩu điện thoại luôn. Rồi mình có tiền ảnh cần mình thì ngọt nịnh ghê lắm, cho xong đi ngày đêm không ở nhà với mình 1 ngày nào, thậm chí nhờ đi đổi bình gas cũng không đi nói là tự mà đi đi. Rồi mình điện thoại, nhắn tin không trả lời, mình mượn điện thoại gọi cho bạn mình hỏi mật khẩu điện thoại là gì anh ấy không nói, anh ấy lấy điện thoại mở mật khẩu thì mình nhìn nhưng anh ấy không bấm, khi mở được mình chụp gọi điện thì anh ấy kêu đưa điện thoại cho anh ấy, anh ấy quát mình rồi hình như mình thấy anh ấy xóa tin nhắn với số điện thoại hay sao á. Đến lúc mình nói mẹ và chị hai ảnh, mọi người chửi thì ảnh chửi mình là sao tự nhiên nói mẹ anh chi vậy này kia. Mẹ ảnh và chị hai ảnh rất thương mình, nhà ảnh chỉ muốn mình và ảnh lúc nào cũng thương yêu nhau, nhuẽng lúc mình và ảnh như vậy mẹ và chị hai ảnh buồn lắm. Mình cũng không biết làm sao nữa, mình cũng chán nản lắm rôi, mọi người giúp mình được không?