Trong lúc nói lời chia tay cô ấy đã có chuẩn bị trước và cô ấy trách móc mình về những lỗi lầm mình gây ra. Mình hững hờ không quan tâm cô ấy nhiều lần, khiến cô ấy cô đơn.
Cô ấy gom lại nhiều thứ và quyết định chia tay mình với ý chí rất cương quyết. Cô ấy nói là hết yêu, tình cảm khác rồi.
Trong khi trước đó mình và cô ấy hẹn hò đi chơi rất bình thường. Đùng một phát cô ấy nói lời chia tay.
Mình có gọi điện thoại cho chị cô ấy và xin chị cô ấy giúp đỡ, rồi sau đó cô ấy biết được và nói mình là " Đừng làm phiền gd cô ấy, hết tình cảm thì hết cách "
Mình xin khẳng định 100% là mình yêu cô ấy, khi nhìn lại mình thấy lỗi lầm gây ra là sai, mình đã làm cố ấy đau lòng.
Mọi người trong diễn đàn ai hiểu rõ tâm lý con gái, cho mình một lời nhận xét là cô ấy có còn yêu mình không, mình còn hy vọng để níu kéo trong khi cô ấy cương quyết như vậy.