Chả là e sinh năm 93 mà tình duyên công việc gì cũng lận đận hết ạ.


Trước đây e cũng đc tính xinh xắn, dễ thương lắm cũng có anh này a kia theo đuổi, nhưng kể từ lúc e đi học đh e xún sắc hẳn mắt thì cứ thâm đen (e ngủ nhìu lắm ạ), người cứ lờ đờ, tính tình thì lúc nóng lúc lạnh, ham đi chơi lắm các mẹ ạ nhừng mà hể cứ đi đâu về là thôi y như rồi đau cả thảng quanh năm cứ ún thuốc miết thôi con gái mà k có tý sức sống nào cả, e mà ở nhà thì thôi chứ hễ cứ ra ở trọ là không bao h giám ở 1 mình, có hôm bạn e đi về quê hết còn mình e hễ cứ nhắm mắt lại là có ng nằm bên cạnh vậy đó


Chuyện tình cảm thì lận đận thôi rồi, lúc vào đh cũng có nhìu anh tán tính e lắm nhưng hể cứ đi chơi với anh nào được vài bữa là thế nào cũng có chiện kiểu như có ai cản k quen đc ai vậy mới đi chơi trước thế nào hôm sau cũng có chiện không nói chuyện vs anh nào được lâu anh nào cũng tới nc thì đc vài ngày cũng xách dép đi cả. Mãi đến năm 3 e có quen chính thức 1 ng, anh ấy là bạn cấp 3 thik e lâu rồi nhưng k nói tết năm đó về đi chơi vs bạn bè nhìu nên a thổ lộ e cũng đồng ý lun, a học sg e học quy nhơn quen nhau mà chưa có lấy 1 buổi đi chơi riêng lun ạ có lẽ vì vậy mà họ không bít nên k cản được. Quen nhau đc hơn 2 năm rồi mà thời gian giận nhau cộng hết chắc đc 2 năm còn lại số lẽ chắc yên ấm. E chả hiểu iu nhau kiểu gì mà giận hờn đủ kiểu anh đó còn kêu ở sg thik ng khác rồi ...khóc lên khóc xún miết rứa mà h vẫn còn dây dưa cứ làm hòa đc là hôm sau lại cải nhau riết rồi e cũng mệt mỏi.Tụi e bằng tuổi 2 đứa trẻ con y như nhau vậy á, nhưng a cũng đc cái thương và cũng chìu e lắm, tính a thì hơi nóng chiện j k vừa ý là cứ nhăn nhó suốt nhìu khi 2 đứa bực lên là làm ùm lên chửi rủa nhau tới tấp, nhìu lần anh cũng nói vs e kêu tính anh hơi nóng vậy thôi a có bực lên thì e im đi thì tự a hết giận liền à mà không hiểu sao e k làm đc à cứ a 1 câu e 1 câu k nhường nhịn đc, thật lòng e bít tâm cứ kêu thôi bỏ đi mà k hiểu sao miêng cứ tuôn ra à lần nào cũng vậy nói anh mà lòng e buồn lắm cứ khóc suốt và giận mình nữa.


Tình cảm đã vậy mà công việc cũng chả tới đâu e mói ra trường chưa tới 1 năm mà đã đi làm 3 chỗ rồi hiện h lại đang thất nghiệp, ra trường e thì mún ở lại qn nhưng ba mẹ cứ bắt phải về quê, xin đc cho việc ở quề nên e cũng về làm, cứ đang làm yên lành mà hễ có anh nào trong cty để ý dòm ngó tý là thôi rồi đủ chiện khó khăn đủ bề e tuy rằng k mún nghĩ mà cứ như bị ép phải nghĩ trong khi giám đốc tha thiết mong e ở lại làm, chỗ thì 4 tháng chỗ 2 tháng chỗ chưa đc tháng. Dợt nghĩ việc này nhà e kêu thôi chắc nó bị sao rồi dẫn đi coi thầy chứ chưa thấy ai như nó cv tình duyên j cũng lận đận ng thì đau óm suốt.


E đi coi bà đó kêu em có ng âm đi thôi h phải cũng thì mới đc chứ không nó khổ suốt đời mà bị nặng rồi, Nhà e nghe vậy hoảng quá hôm sau đi làm lễ cũng cho e liền. E thật tình không tin lắm nhưng nghĩ mình lận đận vậy thôi đi đại, nói thiệt vs các chị e k tin mà phải tin ạ cả tuần rồi mà nghĩ tới hôm đó thôi là sợ run cả tay chân. Nguoif âm theo e về bảo là theo đc năm năm rồi thấy e hiền xinh nên theo, người đó còn nói nhà mình ở đâu tại sao chết lun ạ, tới đó là e run lắm rồi cả nhà e ngồi năn nỉ miết mong họ ký đơn tha cho nhưng mà họ không chịu im miết không chịu nói chiện mãi 1 lúc sau họ kêu tha cũng đc những đổi con bé H đc không( e gái e ). Hồi đó mẹ e khóc như mưa e thì sợ run cả tay chân, mọi ng tháy vậy ai cũng rối rít vào xin( có cô và anh chị e đi theo nữa).Ba e ms nói h nhà có 2 đứa con thôi thì xin đừng có làm z, ông nói lại " 3 đứa chứ sao 2 đứa còn con bé L đâu nhưng mà con bé đó bị đau" y z các c ạ ổng còn nói " t đi đi về giữa qn vs nhà của mấy ng t đứng ở ngoài ngỏ t bít hết" miệng cứ suốt ngày đòi đi qn là vì ổng mún dẫn theo đó ( e nha đang làm ổn định, 2 đứa iu nhau yên ấm mà cứ lúc nào cũng kêu nghĩ đi qn làm hết)..... Nhà hồi đó ai cũng khóc nói không đ lời nào lun sau đó may nhờ có đệ tử họ nó giùm cho sau rồi họ cũng đồng ý và nói cho họ vào chùa để có nơi ăn chốn ở. H e vẫn còn sợ nghĩ tới cảnh hôm đó tự nhiên e tin đúng là có ng âm thật, cứ nghĩ mình đi đâu làm j có ng đi theo là e sợ k giám ra đường lun bữa đó đến h tối e không giám ra trường đi chơi lun ạ, Thây mà coi đó nói e nhẹ vía nên đi đâu cũng phải cẩn thận không nên thả tóc mặc áo đỏ còn cho cái bùa về mang đến kh có ck có con thì ms bỏ đc


Nghĩ lại đúng lắm các chị từ ngày đi giải về thần sắc e tươi tốt hẳn nhìn ng có sức sống zui zẻ ai gặp cũng nói dạo này có chiện j vui mà nhìn mặt vui thế vốn tính e hay cười nói chiện lắm cả ngồi không ngồi yên đc, tính tính cũng hiền lành dịu dàng nữa lỡ ai có nói khó chịu gì e cũng chỉ cười cho qua chiên( trc đây thồi nhé e làm kinh lắm), mấy hôm rồi e ũng có nói chiện vs ng iu của e mong đc quay lại vì dù sao e cũng còn iu anh nhìu lắm và thật sự trong 1 lần trót dại e cũng trao đời con gái cho anh rồi, nhưng hình như trc đây e làm khó anh bao nhiu thì h a làm khó e lại z thì phải, a kêu a có ng iu rồi không còn iu e nữa, nhưng e có thể chắc chắn a chưa iu ai cả a đối xữa vs e lạnh nhạt kiểu như cô đừng có làm phiền tôi. Nhưng mà h được nói ra những điều trong lòng mình e thấy nhẹ nhỗm lắm dù anh lạnh nhạt nhưng e vẫn cứ bình thường không khóc lóc và suy nghĩ nhìu như trc đây. E không bít có phải duyên của 2 đứa đến đến là hết rồi hay sao e còn iu anh nhìu lắm và mún chuộc lại lỗi lầm tr đây( e trc cũng không vừa gì đâu đối xử vói anh cũng cay nghiệt lắm hành đủ thử nói đủ thứ rứa mà cứa vài ngày a lại ra nhà lại nt dỗ ngọt hơn 2 nam như vậy). Nhưng a h cứ thờ ơ và tỏ thái độ không hợp tác vậy nên e không biết phải dùng cách j nữa. e năm nay cũng 24 rồi mà cứ lông bông mãi z gia đình e ai cũng phiền cho e, đôi khi nhìn bạn bè mà lại buồn cho số mình.Nghĩ lại 5 năm e mất nhìu quá hồi cấp 3 e không phải khoe đâu mọi ng à, bạn bè ai cũng thik chơi vs e vì e vui vẻ nc dễ thương có đứa còn kêu nhìn mặt m phúc hậu sao á, nhưng h bạn bè e đi đâu hết cả kẻ thì có ck kẻ thì không liên lạc nói chung lạc lõng kiểu như h e mún có đưa bạn thân đi tâm sự shopping thôi cũng khó, bạn bè dứa không ổn định ck con thì cũng có cv để làm rồi . E khuyên mọi ng nếu nghe có bị ng âm theo nên tìm thầy giả đi ạ chứ để bị nặng là như e z hoặc k giả đc e có bà dì xinh lắm nhưng mà để lâu không bít nên giải không đc nữa.Mình con gái nói z chứ lận đận khổ lắm các chị ạ