Chào các bạn các chị WTT, chuyện là em vs nyc đã chia tay 6 tháng, anh ấy là người nói chia tay. Đây là tình đầu của em, nên em không có nhiều kinh nghiệm, chia tay do chán, cãi nhau nhiều, tính em lại kiểm soát... không phải người thứ 3, chia tay em đau đớn vật vã lắm, cứ như một đứa điên, mắc đủ sai lầm ngốc nghếch để níu kéo nyc. Sau đó, em tìm đọc thêm nhiều sách hay xem các video, em nhận ra em đã sai lầm nên đã dừng lại việc níu kéo nyc, không liên lạc hay gặp gỡ gì nữa cả.
Em hiểu bản thân phải tự chăm sóc cho mình tốt lên, cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, kiếm việc có ích mà làm... Em đã thực hiện gần như đủ. Nhưng em vẫn chưa thể khắc phục được tâm trạng tò mò về anh ấy ạ :( Hằng ngày em vẫn vào nick FB của nyc thường xuyên (em dùng nick clone, vì nick chính đã bị block), em vào cả FB của bạn bè anh, Instagram,... Nói chung là em vào mọi mxh để xem anh, thế là em biết được anh làm gì, ở đâu, với ai,... Xong lại ngồi buồn, điện thật.
Em đã cố làm đủ mọi cách, đọc sách, coi phim, đi chơi không nghĩ ngợi gì nữa, tự xoá luôn FB của mình đi để không vào được... Nhưng đáng trách, nhiều lắm là tầm 1 tuần, em lại kiềm không nổi, mò vào, như một thói quen.
Các bạn các chị có thể giúp em với không ạ, chỉ em cách nào với, cách nào càng mạnh, cứng rắn, phạt bản thân cũng được ạ.
Em cảm ơn mọi người nhiều :( Đến bây giờ em mới biết em luỵ tình đến thế nào :(