E 21t,còn người e yêu 26t. E đang học đh ở dưới hn,xa quê e lắm. Chúng e yêu nhau từ tháng 9 năm ngoái,tới tháng 3 năm nay a đk đi làm ở huyện nhỏ thuộc quê e. Lúc đi học a hứa ở nhà sẽ đợi e về...vậy mà e dần dần biết đk a lại đi y 1 em khác 19t nhà cùng huyện chỗ a làm. E đã rất buồn và nói ct a. Nhưng vì vẫn quá tin ng đó e laị quay lại. Đợt tg gần đây gd a có việc, a xuống hn, a ghé qua thăm e, a vẫn tỏ ra bt như khi yêu e vậy. E nghĩ hp lắm. Mới hôm qua e phát hiện a vẫn qua laị cô gái đó. E hỏi a lản tránh,a bảo tại chúng e giờ ở xa nhau quá. E ngu ngốc quá k ạ? E rất mệt mỏi vì a k buông tha e trong khi a đã có ng khác.