Ngủ chung hotel với bạn khác giới khi đi chơi xa???
Em vừa đi du lịch bụi 3 ngày với 1 thằng bạn.
Lằng nhằng chỗ book phòng thành ra em với bạn ấy phải ngủ chung 1 phòng. Lúc đầu em nghĩ cũng ok, cả 2 đều Fa, đều lớn cả rồi(21 ạ) nên có thể kiểm soát hành động của mình và cũng chẳng có lỗi với ai cả, nên ngủ chung 1 giường cũng ko sao.
Vấn đề xảy ra là vào đêm đầu tiên bạn ấy đã ôm em trong lúc ngủ. Em ko biết là vô ý hay cố ý. Nhưng khi em khẽ đẩy ra thì bạn ấy cũng đưa tay về và ko có chuyện gì nữa.
Hôm sau tụi em ko nhắc gì về chuyện đó như ko có gì xảy ra, Vẫn đi chơi lang bạt cùng nhau. Nhưng tụi em rất thân thiết, gần gũi. Có thể nói 2 đứa thân mật gần như bồ vậy. Và sau đó thì tụi em ôm nhau nhiều hơn, tự nhiên hơn mặc dù chẳng ai hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cả 2 cũng dừng lại ở mức ôm nhau ngủ thôi chứ ko làm gì khác quá giới hạn cả.
Chân thật thì phải nói em thích được bạn ấy ôm ghì vào lòng. Trước đây em chưa từng có cảm giác như vậy, kể cả với những người yêu cũ.
Em nói với bạn ấy rằng những hành động gần gũi của tụi em chắc xuất phát từ bản năng chứ ko phải từ tình yêu. Nhưng thực sự thì sau chuyến đi, em ko thể coi bạn ấy là bạn bình thường như trước nữa.
Mà hình như trước đây bạn ấy có thích em. Điều này em cũng ko dám chắc. Bởi bạn ấy chưa bao giờ nói rõ cả.
Sau chuyến đi thì bạn ấy bảo nên giữ im lặng chuyện này vì sợ người ta dị nghị về em thì thiệt thòi. Em vốn dĩ thấy mọi chuyện bình thường vì em chả làm gì đáng xấu hổ cả nhưng thấy bạn ấy lăn tăn vậy em cũng suy nghĩ nhiều: mình có hư hỏng ko, có dễ dãi ko, có làm gì sai trái ko????