Mình năm nay 25 tuôi(sinh nam 90, âm lịch),sau mối tình đầu , rất khó để mình yêu 1 lần nữa, 2 năm sau minh k yêu ai , cho đến khi gặp người yêu bây h ( sinh nam 88), anh người nam định , mình ở hà nội, nhưng công việc cả 2 đều ở HN , nên xác định cưới sẽ ở trên này,mình có nhà nên k lo lắm, công việc của anh ý làm trong ban quản lý dự án của bên Bảo hiểm Mic, tính cách con người rất có trí phấn đấu, luôn học hỏi, đọc sách để thêm kiến thức, anh cũng hướng cho mình tương lai nên kinh doanh mở tại nhà 1 phòng vé máy bay, còn anh ra ngoài làm, phấn đấu đến vị trí cao hơn ( anh có người nâng đỡ nên mình cũng yên tâm 1 phần)


Vấn đề minh đang ngổn ngang suy nghĩ là ko biết liệu cưới có vội vàng ko , vì mình vs anh yêu nhau đc khoảng 4 tháng , mình cũng đã về nhà anh , bố mẹ 2 bên cũng đã ưng ý, nhưng k hiểu sao lòng mình chưa rõ đi đến đâu, thực lòng là chưa bao h nghĩ cưới nên mình rối bời, nhà anh thì bình thường lắm


Mọi người cho minh chút kinh nghiêm với nhé


Trước khi xác định cưới thì bản thân mình cần xác định những gì cần thiết cho hôn nhân, liệu lấy anh ý vs công việc của anh như vậy có ổn cho 1 gia đình nhỏ k.


mình mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống cho mình với