Đây là lần đầu tiên em viết tâm sự lên đây còn trước em chỉ vào đọc tâm sự của mọi người để hiểu sâu hơn về cuộc sống. Tuy nhiên mấy hôm nay em gặp phải một chuyện buồn quá. Em nghĩ, nếu em cứ giữ ở trong lòng thì có khi em sẽ bị tâm thần mất thôi.



Em và ban trai yêu nhau được hơn 6 tháng rồi. Tuy nhiên, chúng em chỉ yêu nhau kín đáo chứ không công khai với bạn bè. Vì thế, chẳng có ai biết về mối quan hệ của chúng em. Hơn 1 tuần trước em lập cho người yêu em một địa chỉ facebook. Từ đó, anh ấy mới vào kết bạn lại với nhóm bạn cũ thời cấp 3. Trong đó, có cả cô bạn gái vốn là mối tình đầu tiên của anh ấy, mà cô bạn này trước lại học cùng lớp với em.



Nhìn thấy 2 người đó kết bạn với nhau, e đã đoán, kiểu gì họ cũng sẽ nói chuyện lại. Nhưng em không ngờ được là sự việc lại tiến nhanh quá mức tưởng tượng. Mới buổi sáng cả 2 kết bạn với nhau, mà buổi chiều đã hẹn gặp nhau ở quán cafe. Trong khi đó, cô ban kia là người đã có chồng rồi chứ.



Được cái, người yêu em không dám giấu em nên sau khi đi gặp cô bạn kia về thì kể sạch cho em nghe. Nào là 2 người gặp lại, toàn ôn chuyện thời sinh viên, (tức là cái thời họ thích thích nhau đấy) nên thấy rất vui, và nhớ về ngày xưa. Em nghe xong đã thấy buồn cực. Nhưng rồi em lại nghĩ, bạn bè cũ gặp lại, ôn lại chuyện đã qua, nên thấy nhớ nhớ 1 chút điều dễ hiểu, bởi em cũng có 1 mối tình đầu nên em cho qua.



Nhưng sáng hôm sau, vừa check in facebook, em đã nhìn thấy 2 cái stt lù lù, 1 cái của người yêu em thì viết độc một chữ "Nhớ". Còn Stt kia là của cô bạn em thì viết "muốn đi tẩy não quá".



Em biết ngay, 2 stt này đều đang nói về 1 vấn đề. Nhưng e vẫn bình tĩnh. Em chát hỏi người yêu em là "nhớ ai vậy?" thì anh ấy nói "tự nhiên nhớ thời sinh viên". Thế là e giận dỗi. Tuy nhiên, e cũng ko cmt hay viết lách đả kích gì trên fb cả.



Đến hôm sau nữa, tự nhiên cô bạn gái kia vào chát với em, xong bảo "cậu ơi, tớ đang ngoại tình". Em hỏi "ngoại tình với ai?" thì cô này ko nói tên. Nhưng bắt đầu tâm sự với em 1 hồi. Nào là, "tớ phản bội chồng tớ rồi, vì tự dưng tớ lại đi nhớ người khác, mà người ấy cũng bảo nhớ tớ, nên tớ càng không kìm chế được ...". Ối giời ơi, bạn ấy đang nói về tc với người yêu của em đấy. e ngồi đọc chát mà cảm giác chân tay run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn ứ. Không biết có chị em nào hiểu được cảm giác này của em không?



Sau cuộc nói chuyện đấy, em gọi điện cho người yêu em, hét ầm ầm, vì em đau quá, khổ quá. Nhưng bạn trai em chối bay biến, bảo chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nên tự nhiên nhớ lại chuyện cũ chứ có gì đâu. Thế nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, họ lại hẹn nhau đi cafe. Mà mỗi lần caffe xong, người yêu em ko kể cho em, nhưng cô bạn kia lại kể cho em nghe. Vì bạn đó cũng ko biết em là người yêu hiện tại của anh kia mà.



Trời ơi, em phát điên phát rồ lên mà vẫn phải nghe các chị ạ. Vì không lẽ, giờ em thú nhận là, anh đấy chính là người yêu hiện tại của em ? Nhưng nếu cứ thế này, chắc em bị tâm thần mất thôi ạ.



Có ai có cao kiến gì không, giúp em với !