chào mọi người ạ ! mọi người xin hãy tư vấn giúp em
em và bạn trai quen cũng hơn 2 năm rồi, dạo gần đây em có biết a ta hay liên lạc thường xuyên với một cô khác là bạn gái của bạn thân a ấy, em cảm thấy thật thất vọng khi họ nói chuyện rất thân mật, còn gọi nhau là vợ, chồng, quan tâm và đùa cợt.
Với em thì ít liên lạc hơn, em cứ nghĩ là quen nhau lâu rồi, thì chuyện lúc nào cũng gọi hay nt liên tục ko cần thiết như mới đầu quen, nhưng dạo này có khi 1 ngày 1 là 1 cuộc gọi hỏi cho qua chuyện thì thôi.
trở lại với cô kia, đã biết mình có bạn trai rồi, trong cuộc nói chuyện cũng thừa nhận bồ cô ấy, hoặc em biết dc 2 người nói chuyện với nhau vậy thì có chuyện lớn, nhưng mà cô ấy vẫn cứ tiếp tục như thế, em ko biết là họ đùa giỡn hay gì đi nữa, nhưng nó đã quá giới hạn. Hai người ko biết em biết họ nói chuyện với nhau như thế, có lần em khơi chuyện nhưng ko nói vào trọng tâm, thì a ta nói là con trai ai chẳng có chuyện ngoại tình tư tưởng? Em không biết phải làm gì hơn, nếu em thẳng thắn nói chuyện đó ra thì khó quá, vì hôm trc em vọ tình đọc dc cuộc tro chuyện của 2 người, nếu nói thẳng ra thì giống như mình đang đúng mình thành sai, vì dù sao mình cũng xem trôm cuộc trò chuyện, em cũng nghĩ chỉ nói chuyện với bạn trai mình về chuyện này còn cô kia thì ko.
Mọi người giúp em với, em phải làm sao ạ? em chỉ sợ rằng một ngày nào đó, nó ko còn trên tư tưởng nữa mà trở thành thật, em giống như khủng hoảng ấy, cứ nhớ lại dòng trò chuyện mà thấy đau, phải chi trong lúc trò chuyện với nhau, họ đừng dò trước dò sau, mà hãy biết luôn rằng lòng em sẽ đạu như vậy đấy, tại sao có những thứ đùa giỡn ác ý quá như vậy, em thật sự rất khó chịu :-S