Tôi viết lên những dòng này để tâm sự về chuyện của mình. Tôi biết ở diễn đàn này sẽ có nhiều người chỉ trích tôi nhưng tôi tin rằng sẽ có người hiểu và đồng ý với tôi.



Tôi là nữ, yêu xa 3 năm. Vì tính chất công việc, chúng tôi phải xa nhau và một năm chỉ gặp nhau vài lần. Chỉ 3 năm thôi sẽ kết thúc tình trạng này và hiện tại nó đã kết thúc, chúng tôi đã tái hợp nhưng tôi xin chia sẻ chuyện của mình.



Tôi đã ngoại tình 1,5 năm cuối đó, không phải với một người mà nhiều người. Tôi vẫn rất yêu bạn trai mình nhưng tôi vẫn có cảm giác với người khác. Vẫn hẹn hò, tán tỉnh với người khác cho thỏa lấp những ngày tháng cô đơn. Dẫu cũng có người làm tôi lung lay cảm giác với bạn trai t nhưng tuyệt nhiên tôi chưa hề muốn chia tay anh vì bạn trai tôi là một người đàn ông tuyệt vời.



Tôi đồng ý mình đa tình, dễ nảy sinh tình cảm, dễ yếu lòng khi không có ai bên cạnh một thời gian quá dài như thế. Không phải tôi không kiểm soát được bản thân mà rơi vào những chuyện hẹn hò đó. Đó chỉ là cách khiến tôi bớt cô đơn để tiếp tục mối quan hệ xa của tôi. Dĩ nhiên tôi không đùa giỡn với những người đàn ông đó chưa người nào buồn giận tôi, tôi luôn để mọi thứ trong tầm kiểm soát.



Hiện tại tôi và bạn trai tôi sắp cưới và chúng toi rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng ngoại tình không phải lúc nào cũng dẫn đến chia tay, đôi khi đó là một cách để duy trì hạnh phúc. Dĩ nhiên tôi kinh tỏm việc ngủ với nhiều người cùng lúc nhưng có những trường hợp như yêu xa thì chút ít hư hỏng đôi khi lại giúp mình.



Nếu ai hỏi tôi se thấy thế nào nếu bạn trai tôi cũng ngoại tình khi ở xa tôi. Tôi xin trả lời rằng tôi không muốn biết điều đó dù có hay không, vì không giúp được gì mà chỉ có thể làm mình buồn thôi. Điều quan trọng là chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc cùng nhau, trong tim luôn nghĩ đến việc sẽ ở bên nhau trọn đời thì những giây phút vui chơi khi cô đơn không làm tôi bận lòng, miễn là tôi không biết. Quan trọng là tâm tư hướng về nhau, có được trái tim người ấy hay ko.



Và gặp nhiều người đàn ông rồi càng nhận ra bạn trai tôi tốt biết chừng nào, tôi càng trân trọng anh hơn.



Và bây giờ chúng tôi đã gần nhau, sẽ không có những chuyện chơi bời nữa. Tôi chia sẻ chuyện của mình xem như là một khía cạnh khác của cuộc sống. Chúc mọi người một ngày tốt lành.