Mọi người giúp em với ạ


Em chia tay với người yêu được vài tháng rồi ạ. Thật sự em vẫn yêu cô ấy rất rất nhiều. Nhưng do tính trẻ con non nớt trong chuyện tình cảm em, em nóng giận vô tâm, yếu đuối lúc nào cũng muốn cô ấy ở cạnh làm cô ấy cảm thấy mệt mỏi chán nản và ngột ngạt. Em đã ko biết trân trọng tình yêu của mình. Em làm cô ấy tổn thương rất nhiều vì tính trẻ con của mình. Em đã biết mình sai rồi và đã học được rất nhiều điều và em có thể sửa được những lỗi lầm này. Vì đây là mối tình đầu nên ko tránh được những sai lầm sự ích kỷ của bản thân. Ngày trước cô ấy yêu em nhiều lắm nhưng lúc chia tay có cãi vã thì cô ấy bảo cô ấy hết yêu em rồi. Em muốn quay lại lắm nhưng ko biết làm như thế nào nữa.


Hiện giờ bọn em vẫn giữ liên lạc nhưng cô ấy vẫn giữ khoảng cách lắm. Có nói chuyện hỏi thăm cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa không được nhiều, mà đa phần em hỏi chứ cô ấy cũng chả quan tâm hỏi han em như thế nào. Em có hẹn gặp nhưng cô ấy cứ bảo để sau.


Em đang dự định gặp để nói thẳng với cô ấy là em còn rất nhiều tình cảm với cô ấy, nếu còn tình cảm hãy để em chứng minh em đã thay đổi còn nếu không thì hãy dứt khoát ạ. Hay em vẫn cứ duy trì mối quan hệ bạn bè hờ hững như thế này, vẫn quan tâm giúp đỡ cô ấy rồi chờ đợi cô ấy hiểu được sự chân thành của mình ạ? Có nên chờ đợi ko ạ?


Hay mọi người có cách nào để em có thể quay lại với người yêu cũ mình ko ạ? Em thực sự rất yêu cô ấy và mong muốn được làm lại ạ!!! Cũng mới chia tay được vài tháng nên em nghĩ chắc còn có thể hàn gắn được.


Em cảm ơn ạ!