Ai cũng đã từng trải qua những mối tình buồn, với nhiều cảm xúc kỷ niệm khó quên, để rồi vương vấn sống trong quá khứ. vậy nơi đây sẽ là nơi tang lễ chho nhũng qua khứ đẹp đó, khép lại và để nó xuống đất, không phải là vứt bỏ hay, sẽ quên nó, chỉ là đạt nó xuống, cám ơn vì những gì nó mang tới, và đã đến lúc phải hướng về phía trứoc. Các cô gái, mình muốn tạm biệt cảm giác tuyệt vời đó để tin vào mình hơn, để sống hết mình với hiện tại, rằng mình hoàn hảo, để yêu bản thân mình hơn.


Tình yêu để lại vết thương rất lớn khó phai, nhưng tình yêu đơn phuơng thực sự ám ảnh lớn lắm, Khi mà mình yêu hết lòng cho một đứa lạ hoắc một cách vô điều kiện :) . Mình lớn ngần này là một FA hạnh phúc bao nhiêu năm, nhưng nếm trải rồi mới cảm thấy được cái vứt không xong, giữ cũng chả muốn, nên vứt, nhưng thỉnh thoảng lại đem ra gạm nhấm. Mình xin bắt đầu cậu chuyện.


Mình trả tin gì vào horoscope, vậy nhưng tình cờ mọi thứ trong đó thật đặc trưng . Một xử nữ, như mình hay dụt dè e ngại, nhạy cảm, óc quan sát nhạy bén,mình luôn sợ là một người không hòa đồng, nhưng khi yêu đơn phương dường như những điều đó thật đúng với mình. Khi càng thân bạn ý, mình càng cẩn trọng, mình luôn nhìn vấn đề rất nghiêm túc, và mình luôn giữ mặt lạnh, che dấu cảm xúc, mình xem xét kỹ lưỡng trước khi manh động, trước khi tự nói với bản thân xem là tình yêu hay cảm giác phút chốc. Đến bây giờ mình chưa biết tên cái cảm giác đó là gì, tự phủ nhận, biện hộ hay chân thực với cảm xúc, thì mình chỉ biết là nó quan trọng với mình.


Người đó là người bạn khác giới đầu tiên, người con trai đầu tiên mình quan sát, ở gần, và hiểu rõ.


Mình biết trước kết cục của mình sớm lắm. Vào một ngày, mình như bị sét đánh bên tai, và ngượng chín khi ban ý tuyên bố, không thích mẫu con gái như mình. Mình cũng đồng ý với việc thích hay không thì tuyên bố, nhưng không phải là khi mình còn đang kìm nén và chưa hề thổ lộ. Cả chị mình ngồi bên cạnh cũng không biết con em vừa bị từ chối.


Người đó là nhân mã, mình thấy cũng đúng, một đứa thẳng ruột ngựa, toạc móng heo. Nó cũng biết là thỉnh thoảng những câu nói của nó tổn thương người khác.


Mình đã nếm trải cái cảm giác bình yên mà bạn ý tạo ra cho mình. Mình thấy nó ngọt ngào và thoải mái quá đỗi, một buổi chiều ngồi nói chuyện dời ơi không hề romantic, nhưng lần đầu tiện mình cảm thấy không khí mình hít vào thật ngọt ngào và thanh khiết.


Bất cứ lúc nào ở cạnh bạn, mình cảm giác như lâu lằm rồi mình mới biết thở vậy.


Bạn ý cũng tạo ra cho mình những tiếng cười, và cũng cho mình những góp ý chân thành.


Giờ bạn ý đã đi xa. Mình tự hỏi nhiều khi mình có thực sự là một ai đó quan trọng, và là một người bạn thân va ý nghĩa đối với bạn ý không. uhm, bạn ý có viết rằng mình là người bạn thân nhất ở cái xứ khỉ ho này. Nhưng mình biết, nơi đây dã thanh ký ức, vì cuộc sống của bạn ý ở đất nước xa vời kia. mỗi lần viết thư nghĩ, bạn ý nói nhớ nơi đây, bạn ý nhớ thức ăn, và nhớ con chó của chị mình. Nó đã giúp bạn ý học được nhiều điều về bản thân. vậy còn mình, nếu gặp mình ở đất nước bạn ý, bạn ý có là bạn của mình không. Mình cảm thấy trẻ con, nhưng mình cũng chạnh lòng vì bạn không bao giờ nói nhớ mình hay chị mình, mà chỉ nhớ mỗi con chó.


Tại sao con chó ư? con chó được bạn ý dạy, Và bạn ý rất giỏi, hơn nhiều người nuôi chó mình gặp. Từ một người chưa biết gì về chó, nhưng bạn ý đã thuần phục được nó, và nó giúp bạn ý hiểu được bản thân nhiều. Mình và chị mình coi con chó như con tinh thần. Rồi hôm nay, bất chợt đi ngoài đường có một con chó khác bắt nạt chó mình, mình bất thần, sau đó đứng ra mắng chó nhà người ta. Sau mình phỳ cười cho cái thái độ của mình,chỉ tại mình luôn định bụng khi nào đó cũng sẽ bảo vệ Simba như bạn ý bảo vệ nó khỏi con german. Nhưng tình huống này, mình thật kì cục.



Bạn ý nói, tình yêu giúp người ta hiểu hơn về bản thân và trưởng thành hơn.


Mình với bạn thực sự như hai cực trái dấu. Bạn sống trọn theo những gì ngừoi ta nói về nhân mã, mình chưa gặp ai như bạn. Còn mình cũng sống đặc trưng theo xung xử nữ.


Mình biết bạn sẽ tiến xa, mặc dù một đứa tính toán chi li như mình phát hoảng về các kế hoạch của bạn. Nhưng mọi thứ bạn làm mình biết sẽ tuyệt vời vì đó là thức bạn thích.


Mình là một đứa chung thủy/trung thành, chân thành,mìnhh buồn vì bạn buông tay mình ra,hướng tới một cái gì đó mà không có mình trong đó, nhưng mình thực sự luôn dõi theo bạn dù bạn ở nơi đâu.


Người ta nói hai cung nhân mã và xử nữ trái ngược, Nhưng đều mang tâm hồn của gió. Xử nữ học được cách yêu cuộc sống từ nhân mã và nhân mã học được sự thực tế từ xử nữ.


Mình buồn vì mình vẫn tự hỏi đã có lúc nào bạn nắm tay mình để mà buông ra. Nhưng khi bạn lo cho mình và bảo mình nên hẹn hò nhiều, khônn muốn nhìn thấy cảnh mà không muốn thấy, mình đã buồn và khóc , mà chả hiểu sao lại phải khóc. Giống như lúc này đây. Mình mỗi lần mở thư của bạn là mình lai hồi hộp vui mừng. Đã cả tuần mình không nhận được thư, mình biết là bạn đã bị cuốn theo nhịp sống ở đó, và sẽ dần quên mình và không hiểu mình và nới đây nữa.


Mình đọc báo về những đôi yêu nhau xa cách, về già tìm đến với nhau, là happy ending nhưng sao mình chỉ ước họ đến sớm hơn. Họ lẵng phí qua nhiều thời gian, mình không muốn như họ. Và bạn với mình thì liệu có yêu nhau đâu.


vậy đó, Các cô gái ạ, mình tự thấy mình đặt trong sự ảo tưởng, nỗi buồn, giữa những ngọt ngào quá khứ, những ước gì,và nếu thì. Nhung sâu thẳm trong tâm hồn thực sự mình không thể nào quên người bạn duy nhất của mình, vì dù bạn ý ở đâu, mình vẫn rất quý va khâm phục ban ý. mình vẫn lo lắng và nghĩ cho bạn ý.


Mình muốn đạt xuống kỷ niệm của bon mình khi cùng chơi và huấn luyện chó, những ngày cùng học với nhau, những buổi tối ngồi tâm sự, những vụ cá cược, những khoanh khắc qunh cái ghế sofa, bàn ăn, và cánh cửa phòng bạn, những trò bêu rếu trẻ con.


Mình cám ơn vì bạn giúp mình hiểu được,... thực ra cũng không có gì đáng học từ bạn, mấy cái triết lý của bạn mình coi như con nít. Bạn còn đẩy mình xuống cạm bẫy của tình yêu. Nhưng bạn làm mình suy nghĩ về việc mình chỉ biết làm theo những thứ mà không làm mình hạnh phúc. Mình phục bạn ở sự đam mê trong cuộc sống. mình sẽ là một cô gái sống và theo đuổi đam mê, xây dựng sự nghiệp. mình sẽ quen nhiều người bạn tốt hơn. Mình hi vọng sau này gặp lại bạn, mình sẽ hạnh phúc với cuộc sống và xinh đẹp hơn.


"Buồn ơi chào mi nhé"