Phi công trẻ lái máy bay bà già
"Phi công trẻ lái máy bay bà già", nghe có vẻ hài hước nhưng thật sự nó đang là trào lưu mới trong xã hội hiện đại.
Chả trách khi ngày ngày chúng ta xem phim Hàn Quốc thường thấy những chàng phi công trẻ măng mặt búng ra sữa mà cứ hầm hố đòi lèo lái chiếc máy bay bà già :]]
Có lẽ đọc đến đây có một số bạn vẫn chưa hiểu "Phi công trẻ lái máy bay bà già" nghĩa là gì? Đại ý của nó chỉ những cặp tình nhân có sự chênh lệch "tuổi tác ngược" nghĩa là Nữ lớn hơn Nam "một tí". Có những cặp chênh lệch nhau hơn 4 tuổi, hay độc đáo hơn là vừa qua có một chàng trai cặp ngay 1 "cụ bà" 80 và sau đêm tân hôn thì "cụ" đã qua đời.
Mọi người thường nói rằng "tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng việc "yêu ngược" như thế có lẽ cũng gây ra không ít những khó khăn cho các cặp tình nhân này. Chẳng hạn như khi tỏ tình chàng trai không thể nói: "Anh yêu em" mà có lẽ phải nói "Em yêu Chị" (phải chi tiếng Việt mà đơn giản như tiếng Anh thì cũng đỡ khổ rồi). Hay như việc bạn bè của "máy bay" toàn tầm "quá lứa" với "phi công", thế thì tiệc tùng, đàn đúm như thế nào đây?
Trong nội dung của thread này, rất mong nhận được những ý kiến của các bạn về hoàn cảnh trên.
- Giả dụ một ngày nào đó bạn (những chàng trai NOL) lại đem lòng yêu một cô gái hơn mình 4 tuổi. Vẻ cuốn hút của cô gái khiến chúng ta không thể nào ko "yêu". Thế thì chúng ta phải làm sao đây? Lý trí hay tình cảm? Yêu hay rút? Đạp ga hay gài thằng? :]]
- Giả dụ một ngày nào đó bạn (những cô gái xinh đẹp trong NOL) lại nhận được một lời tỏ tình hết sức đặc biệt: "Em yêu chị", bạn sẽ phản ứng ra sao? Nhận lời hay từ chối? Vui mừng hay ái ngại?
Hãy cùng nhau chia sẻ nhé! Mình chắc chắn rằng không có ai đúng ai sai cả? Tất cả chỉ là chia sẻ với nhau những suy nghĩ.
