Chào cả nhà ạ, em đang bối rối một chuyện, mong cả nhà giúp đỡ cho em.
chuyện là em năm nay 24t, người em đang quen anh nói là sn 83. Tụi em quen nhau được hơn 4 tháng rồi. Nhưng đến hôm nay, em lại nghe được tin dữ, chị gái em bảo là người em quen đã có vợ và 2 con, và anh sn 77 chứ ko phải sn 83, mọi chi tiết về anh thì đều trùng khớp. Em nghe xong bủn rủng tay chân, cũng ko dám tin, có bảo chị gái là tìm người khác hỏi, chị hỏi lại rồi bảo rằng anh có vợ và 1 đứa con. Em có nói chuyện với anh về điều này, nhưng anh chỉ bảo là em muốn tin lời người khác thì tuỳ, anh ko giải thích. Em khó chịu nên gặng hỏi mãi thì anh bảo anh ko phải vậy, nếu em ko tin thì mình chấm dứt. Em cũng muốn tin anh nhưng em thấy hoang mang, lúc quen nhau anh cũng xin phép về nhà em chơi để chào hỏi gđ em nhưng em chưa đồng ý, thời gian anh cũng dành cho em, và anh cũng ko ngại chuyện công khai 2 đứa quen nhau. Giờ em ko biết phải thế nào, em yêu anh thật nên ko thể chấm dứt, nhưng gđ em thì lại bắt em chia tay.