Xin chào mọi người em năm nay 22 tuồi và có bạn trai cùng tuổi. Chúng em quen nhau được 3 tháng rồi nhưng em cảm thấy người yêu em không có chút cảm giác muốn có những cử chỉ thân mật với em. Khi đi chơi với nhau anh chỉ nắm tay em rồi thôi và chỉ đưa đón em đi ăn uống,cf rồi về chứ chưa từng muốn có không gian riêng với nhau .Em biết em là người bạn gái đầu tiên của anh ấy nên em nghĩ anh còn ngại nên đã chủ động hôn anh nhưng anh cũng không hề đáp lại. Mặc dù em rất yêu anh nhưng em thấy khi yêu mà thiếu đi những cử chỉ thân mật bình thường giữa nam và nữ thì tình cảm sẽ rất nhạt. Em cũng từng gợi ý với anh những điều đó nhưng anh cũng vẫn như vậy không thay đổi gì hết, nên em đang nghi ngờ về giới tính của anh ấy, anh ấy có phải là gay không? Ở tuổi này em thật sự muốn yêu 1 người nào đó thật lòng và sẽ lập gia đình nhưng thấy anh như vậy em không biết có nên tiếp tục với anh ấy nữa không khi tình cảm chưa gì đã thấy nhạt! Em mong mọi người cho em lời khuyên nên làm thế nào?