Dạo này bạn gái em rất hờ hững và luôn nói dối em:Sad:.buổi tối thì tắt máy,khi em hỏi thì nói là đi học hoặc đi tới nhà bạn chơi, hay là đi phụ má việc này việc kia.Đi chơi đâu cần phải tắt nguồn.cả tuần em chỉ được găp em nó vào buổi tối từ t2 đến t5.các ngày còn lai em tắt nguồn và đi chơi đến 10h tối mới về.nhiều hôm bực wá em đứng đợi lúc về thấy em thì em ấy chẳng thèm hỏi xem em đứng đó là gì:Crying:.dạo này rủ đi chơi cũng ko được,toàn bắt em xuống nhà chơi.em rủ đi thì nói má ko cho(em hỏi thì má em nói ko có).thực chất thì em cũng ko muốn nghi ngờ tại em nó nói dối em nhiều wá.giời em rất muốn được các chị tư vấn xem có phải em nghi ngờ quá hay em nó có gì đó đang giấu em.Mong các chị tư vấn dùm,em xin cám ơn rất nhiều