nghĩ gì khi Người ta có cảm xúc không rõ ràng giữa NYC và mình???
Ty thời Sv, con 6 ngày nữa la trọn 3 năm ah. Em đã yêu rất nhiều, đã tin rất nhiều. Những chuyện xảy ra, vẫn k làm em hết niềm tin mất. Chuyện của em nhiều giai đoạn lắm.
Ngày xưa, khi em đang xao động và chọn lựa, thằng bạn thân em khuyên em đừng yêu. Uh, thì không yêu. Sau đó hơn 1 tháng, nó bảo nếu nó yêu em thì sao nhỉ? Câu hỏi mãi không được trả lời, vì trước đây em đã thầm yêu nó, hiền lành, tình cảm. đau khổ khi biết nó đã có người yêu( yêu 3 năm rồi, nhưng xa nhau nên hầu như không 1 ai biết nó đã yêu), em lấy lại cân bằng sau mấy tháng với sự giúp đỡ của bạn bè . Nó yêu người yêu rất nhiều, cũng chân thành và đằm thắm. " Nếu ta yêu nhà ngươi thì sao nhỉ"? sau khi được cất lên lần thứ 3 thì cảm xúc trong em sống lại, Nó với Người yêu hoàn cảnh quá khác nhau, khó đến với nhau, và thực sự thì 2 đứa trục trặc lớn
Rồi nó đến với em, chia tay người kia, em tin và thương nó lắm. Bởi trước đây, em yêu nó nhiều ma, ước mong nó sẽ là chồng mình mà.
NÓ là một người xấu xí, rất chênh lệch với em, Có 1 điều, cách quan tâm của nó đến mọi người làm em ước nó là của mình.
2 đứa yêu nhau rất nhiều, biết được lợi thế của mình, em thỉnh thoảng cũng bắt nạt tý. Nó luôn bên em, vui buồn quan tâm. Em tin hơn và nghĩ k có gì để 2 đứa xa nhau được
Theo thời gian, những lý do vụn vặt làm 2 đứa cãi nhau: nào là nó bẩn thỉu, không chịu tắm giặt, học hành bỏ bê, đế chế thì say mê...cãi nhau và ít quan tâm nhau....Thời gian này khá dài, độ gần nửa năm
Cách đây 2 tháng, nó add lại nick NYC, nói chuyện, vui vẻ..vẫn bình thường với em. Rồi em phát hiện ra, nó nói chuyện thân mật với NYC, đôi khi không coi trọng em trong câu chuyện họ nói. Em hỏi, nó chối, em buồn lắm, khóc rất nhiều. Khi em ngồi nói chuyện rõ ràng để mong có thái độ thẳng thắn thì nó bảo em không cần phải làm gì cả, nó đang rất mệt mỏi( là sự thật) và nó đang không muốn em là người để chia sẻ tất cả. Em rút lui, sau bao níu kéo. Chia tay, trước mạt nó, em vững tâm lắm, sau mấy ngày, nó níu kéo, chưa hoàn toàn nhận lỗi, nhưng xin lỗi và hứa hẹn. Trong mắt mọi người, nó luôn là đứa chân thật nhất. Em lại tin nó.
Từ đó, em quan tâm nó nhiều hơn( em nghĩ mình cũng có lỗi vì để NY phải buồn và mệt mỏi). Những món quà bất ngờ, trở về như thủa mới yêu. thấy nó vui nhiều, yêu em nhiều và quan tâm em nhiều, em vui lắm. Niềm tin quay về, bỏ mặc sự can ngăn cảu bạn bè( Họ bảo nó không có gì để em phải vất vả và níu giữ, và vì em sẽ tìm người hơn nó nhiều). Em vẫn vui vì sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó lại nhắn tin cho NYC, ( 2 ngày 1 lần). Em biết em lại giận, 2 đứa cãi nhau, nhưng nó dỗ em, và em lại hiền vì em nghĩ có lẽ mình quá đáng và ích kỷ. Nhưng em không thích, hễ nhắn tin thì nó xóa luôn tin đi và tin đến, nó bảo con bé lại không thích người khác đọc được tin của nó. uh. giận rồi lại tin
Rồi lại những bất ngờ thú vị, em đang cố gắng rất nhiều, rồi sét đánh ngang tai. Em biết đợt trước, giai doan chán nhau, nó đã hứa hẹn với NYC, và con bé đó đã cho nó 1 cơ hội. 2 đứa chờ nhau 1 năm nữa, nó bảo để giúp em ra trường, vì nó nợ em ân tình, vì tình cảm bao năm qua. Có lẽ nó chưa dứt tình với em, nhưng lại tìm được cảm giác bình yên từ 1 người đã làm nó mệt mỏi, 1 người rất ít cơ hội để nó có thể bên cạnh, 1 người nó đã quay lưng...
em hỏi, nó vẫn chối, và nó cứ yêu cầu em không được nhắn tin hay làm phiền con nhỏ đó, con đó giả nai lắm, em bảo gì thì nó quay ra kêu ca, làm dỗi với nó. hii
Rồi em nói ra tất cả, nó im lặng, rồi nó nhận lỗi, nó bảo nó hết yêu em rồi, nó không muốn em bên cạnh nó nữa. Ví 2 đứa toàn cãi nhau và cho nhau mệt mỏi.( Em không hiểu có phải nó hết 100% không nữa)
Em vẫn muốn nó quay về, nó thì cứ mãi chưa có câu trả lời. Hôm qua, nó nhắn tin với em nhiều hơn sau bao ngày bỏ mặc em, nó bảo nó không hiểu sao mọi chuyện thế này, nó không biết nó cần gì và nên làm gì, rồi nó xin lỗi( Có ai giải thích được cảm xúc của nó đoạn này cho em hiểu được không?). Em thì em cứ nghĩ, nó chưa hẳn đã yêu NYC,có chăng là cảm xúc quay về, vì ty kia chẳng có gì đáng nói so với ân tình giữa em và nó, và con nhỏ kia, Không có gì để đi so sánh với em cả. Nhưng em không hiểu nỗi mình nữa, em vẫn chờ phản ứng từ nó. Mấy đứa bạn thân của em và nó, đi Tình nguyện với nó, vẫn bắn tin về cho em, chỉ khuyên em nên vững vàng và chấp nhận. Em thấy em không làm nổi. Em nên nghĩ thế nào về nó đây a? và em nên làm gì bây giờ?