Ui dà...


Sáng nay vào xem facebook như mọi ngày, lướt qua Home để biết tình hình bạn bè, thấy chàng post mấy cái ảnh cưới. Từ lúc đó người cứ đơ đơ không biết đang ở trạng thái cảm xúc nào. Chàng là người cách đây 5 năm đã từng yêu tớ điên cuồng và mê dại, mặc dù hai đứa phải ở xa vì tớ đi du học, thời gian bên nhau tính đi tính lại chả có là bao. Thế nhưng chàng đã từng cười với tớ rất nhiều, khóc vì tớ rất nhiều, gửi cho tớ bao nhiêu thư tay dài mấy trang giấy. Trước đó chàng thấy em nào cũng tán cũng cưa, từ khi yêu tớ, chàng chả còn để mắt đến ai, lúc nào cũng muốn giới thiệu tớ với tất cả mọi người quen biết. Nhưng rồi tớ chia tay chàng vì nhiều lí do, sau đấy chàng vẫn còn dùng dằng theo đuổi và níu kéo.


Bẵng đi một thời gian, chàng có bạn gái. Tớ cũng chả thấy sao hết vì để " tốt cho cả hai ", tớ đã gần như cắt liên lạc với chàng. Mỗi tội bạn gái chàng ghen kinh, mà toàn ghen với tớ, chửi bậy như ranh... thế nên là tớ ko thích. Có lần tớ nhắn tin gửi lời chúc 20-11 mẹ chàng ( mẹ chàng là giáo viên, quý tớ lắm ), tớ chỉ viết có mỗi một câu chúc, đúng lúc bạn gái chàng online bằng nick chàng. Thế tớ được nhắn là " Mình có cuộc sống riêng rồi, từ giờ mình ko cần nói chuyện với nhau... " bla bla chả nhớ. Mà thú thật tớ chả làm gì nên tội, cả năm nhắn Y!M được 2-3 lần chứ mấy.


Hôm sau trên blog em ý xuất hiện ngay một bài chửi bóng chửi gió tớ, khiếp miệng lưỡi chua ngoa đanh đá ko thể tưởng. Rồi lôi cả chuyện " đừng tưởng bố có con Mẹc là ngon " rồi bảo tớ kiểu gì thì vẫn là dân An Nam đen gì gì đó chả nhớ hết. Mà cả đời tớ có bao giờ nhắc đến chuyện bố tớ đi xe gì đâu, cũng chưa bao giờ lấy đó làm tự hào vì đấy là xe bố chứ chả phải xe tớ. Em ý biết chắc là do chàng nói vì hồi xưa lúc thất tình với tớ thì chàng toàn dốc bầu tâm sự với em. Hehe em mà biết chàng vẫn hay nhắn SMS cho tớ nhắc lại kỉ niệm cũ hoặc bảo nhớ tớ này nọ chắc em ý chửi tớ ko ra gì mất.:Laughing: Tớ thì ko bao giờ trả lời, chỉ duy nhất một lần bảo là " Anh đừng nhắn tin như thế nữa, có lỗi với bạn gái của anh ".


Cứ lâu lâu tớ lại đọc dc trên blog một cái gì đấy liên quan đến mình, mà chả hay ho gì. Khổ nỗi tớ chả làm gì nên tội, lúc ý còn đang đắm đuối trong tình yêu mới mà. Cái bệnh con gái nên cứ vào đọc rồi lại chim cú tí thôi. Nói chung thỉnh thoảng ko hiểu sao chàng lại đi yêu đứa con gái chửi bậy như ranh như em ý. Nhưng kệ, ko phải việc của mình.


Ảnh cưới của chàng cũng đẹp phết. Chàng lấy vợ, trong khi mình vẫn chưa lấy chồng. Bạn tớ có lần bảo tớ câu này:
" Con gái sợ nhất là thằng nào nó đang yêu mình bỗng nhiên ko yêu mình nữa "
. Hình như đúng thì phải. :Laughing:


Ko thể post lên facebook được vì chả muốn chàng đọc, chàng lại tưởng bở có người còn tơ tưởng đến chàng, chàng sướng thì chết. Nói chung tớ chả vui cũng chả buồn, cái kiểu tâm lý " để xem hai người đó sống với nhau thế nào " thôi. Thế nên viết vào đây coi như lải nhải tâm sự tí xíu ở chỗ chả ai biết đến mình.


Không biết mọi người biết tin người yêu cũ cưới thì có tâm lý gì :Battin ey: