1 cái nắm tay mà chờ đợi nhau qua bao năm dài ròng rã...


Ko vụ lợi, ko toan tính, ko điều kiện, ko nghĩ cho riêng mình...


HN vẫn thầm ngưỡng mộ những tình yêu như "ngày xưa người ta yêu nhau"... và mơ 1 tình yêu như thế, có không, giữa cuộc sống rất hối hả này?


Em vẫn đợi anh về


Hoàng Hiệp


Năm tháng đội mưa rừng


Ngày đêm vùi sương núi


Em vẫn chờ vẫn đợi Vẫn đợi anh về


Em vẫn đợi anh về


Như buồn căng đợi gió


Như trời xanh đợi chim


Như lòng em khát anh


Như đời khát hoà bình


Chờ phút giây bình yên


Đợi đạn bom ráo tạnh


Để được ngồi bên anh


để được ghen, để được hờn,


để được thương, để được giận,


để thành chồng thành vợ, và để cùng hôn con


Bình yên và chiến tranh


Mùa xuân và bão tố


Ngày mai hay quá khứ mãi mãi là bên anh


Năm tháng đội mưa rừng Ngày đêm vùi sương núi


Em vẫn chờ vẫn đợi Vẫn đợi anh về


Em vẫn đợi anh về Như buồn căng đợi gió


Như trời xanh đợi chim


Như lòng em khát anh


Như đời khát hoà bình


Bình yên và chiến tranh


Mùa xuân và bão tố ngày mai hay quá khứ


Mãi mãi là bên anh


Mãi mãi là bên anh


Mãi mãi là bên anh...



Là những điều nhỏ bé, đến nỗi tưởng chừng như bình thường, chẳng quan tâm đến như " để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận, để thành chồng thành vợ, và để cùng hôn con".


Hạnh phúc, đâu phải là quá lớn lao và khó chạm tới, chỉ cần những điều bình dị như thế thôi, phải ko?