Em đã rất iu một ng.


Đã làm những việc mà mình nghĩ rằng mình ko thể làm cho một người.


Nhưng hôm đó em đã quyết định dừng lại. Ừ thì anh giàu anh là một giám đốc ko chỉ là một mà là hai công ty, rồi làm thêm ..., đi dạy thêm.


Nhưng chưa bao giờ em xin anh một đồng. cũng ko muốn xin. tiền anh anh tiêu. em có tiền em tiêu. ko tiền thì thôi. :p


ngày tháng năm em lên hà nội chơi với anh. em: ko lên được em còn đi làm. Lúc em rảnh anh lại bận lên thôi. gần một tháng em ko đi. Anh biểu thế này thì anh phải iu thêm vài cô để cô này bận còn có cô khác. em gởi hình:( cho anh coi. cứ thế lần một lần hai.


Rồi em hỏi thế bao giờ anh về quê em chơi. Anh biểu: ko bao giờ.


em bảo anh nói thật chứ anh bảo: ko bao giờ anh về.


E: thế em iu anh để làm j.


A: thế em muốn stop ak.


e: thì anh biểu em nghĩ thế.


bực mình quá. Thế là em dừng lại ko iu nữa. Anh ấy cũng ko nói j.


Dừng lại sẽ tốt hơn cho cả em và anh ấy đúng ko các bác.


anh ấy ko về nhà em thì em iu anh ấy có ý nghĩa j. EM ko cần một ng giám đốc hay phó giám đốc j.


Anh ấy cũng ko thể bận đến mức là anh ấy ko bao giờ về nhà em được.


EM quyết định thế có đúng ko các bác