Xin chào các mẹ, các chị ,các chú và tất cả những người đã lập gia đình ! E thực sự gặp 1 vấn đề làm phiền mọi người góp ý dùm.


Chuyện của e thực ra cũng đơn giản ,e và người yêu quen nhau cũng hơn 1 năm ,dĩ nhiên là hoàn toàn trong sáng, cô ấy là sinh viên, còn em mới đi làm. Trong thời gian làm o cty ,e cũng đã bị " bắt sóng " với cô bạn đồng nghiệp. Nhìn vẻ bề ngoài thì có thể nói cô ấy xinh xắn thật.Và cũng có nhiều nam đồng nghiệp thích cô ấy. Mặc dù nhất quyết là không thể nào theo cả 2, nhưng hàng ngày đi làm ,gặp gỡ, người ta lại cũng có ý thích e, và cũng ngỏ lời hỏi . Từ đây ,tình cảm e và bạn gái bị lung lay dữ lắm ,một dấu hiệu so sánh giữa 2 người tự nhiên hiện lên lúc nào không biết trong e.


Không biết e nghĩ sao ,tự nhiên về quê nhà cô bạn đồng nghiệp ,những 3 lần, dĩ nhiên bạn gái em hoàn toàn không biết. Và cha mẹ người ta cũng mến em. Nhà cô ấy ở ĐN, còn bạn gái e ở tận QN.


Em có nên về chơi quê nhà người ta nữa không ? Nhiều lúc e nghĩ mình thật tệ, chỉ được quyết định quen 1 người , nhưng mà tình hình cứ vầy hoài , bạn gái em thế nào cũng biết thôi.


Bạn gái e thì cũng thương em, ở trong Sài Gòn này cô ấy cũng không họ hàng. E thì lại ở trong này, phòng trọ bạn gái cũng gần nên cũng tiện lên thăm phòng trọ cô ấy, còn cô bạn đồng nghiệp thì ở hơi xa em.


Mà hằng ngày gặp nhau tại cty, mọi người lại cứ xì xào , chúc mừng e quen được cô ấy. Em cũng khó xử ? Nhiều lúc muốn dứt mà người ta cứ nt đòi gặp , e lại không sao từ chối. Đến bây giờ thực sự e cũng đã có tình cảm với cả 2 người. Xin hãy cho e 1 cách giải quyết tốt nhất để em chọn .


Mối quan hệ giữa e và 2 người hoàn toàn trong sáng và minh bạch. E chỉ dám nắm tay , chưa hôn hay làm gì bậy bạ hết. Vì e tôn trọng mối tình cảm của 2 người.


Cám ơn mọi người.