Em năm nay 23 tuổi còn anh người yêu thì 24 đã đi làm. Em quen anh ấy từ hồi tháng 3 và chính thức yêu nhau chưa đầy 2 tháng. Vì là người yêu đầu tiên nên em chưa có nhiều kinh nghiệm. còn người yêu em thì lại già dặn hơn 1 chút.. Đối với em, chuyện yêu nhau lâu rồi xxx là quá đỗi bthg trong thời buổi bây giờ. Nhưng có lẽ được sinh ra và lớn lên trong sự nghiêm khắc của bm nên quan điểm em có phần hơi cổ hủ là muốn để bao h cưới mới làm chuyện ấy.


Từ hồi yêu anh, e cảm thấy thay đổi rất nhiều. Nhất là lúc 2 đứa hôn nhau là cxuc dâng trào và dễ mủi lòng chiều theo ý của người kia. Yêu nhau gần đc 1 tháng ng yêu đã ngỏ ý muốn sờ ngực, em đã cthay rất lo lắng. rồi gần đây muốn sờ vào "cô bé". E tỏ ra ko đồng ý và bọn em tranh cãi về chuyện đó rất nhiều.



Theo ý anh thì gần như những ng ah quen đều quan hệ vs ny, rồi ah bảo đa số những đôi yêu nhau trên 20 tuổi đều phải sờ soạng nhau như thế. Còn theo ý em, yêu nhau thì chỉ cần ở bên nhau đi ăn uống chơi bời vui vẻ là hạnh phúc lắm r. AH nói em KHẮT KHE với anh ấy quá, rồi bảo rằng nếu em bỏ ah thì thằng khác cũng làm thế thôi và còn hơn thế.rồi phải ÂN HẬN và NUỐI TIẾC.



H mới yêu nhau đã đòi hỏi thế này ko hiểu trước sau j cũng làm chuyện ấy. CHẳng lẽ thời buổi bây cứ các đôi yêu nhau làm chuyện ấy thì mình phải theo số đông sao? Con trai thường có tính HIẾU THẮNG VÀ GATO, nhìn người khác LÀM ĐƯỢC mà mình KHÔNG LÀM ĐƯỢC sẽ cảm thấy khó chịu và bức bối.



THỰC SỰ EM BỊ BẾ TẮC VÀ RẤT LÀ NẲN. EM KHÔNG CÓ NHIÊU KINH NGHIỆM VÀ MUỐN BIẾT ANH CHỊ YÊU NHAU NHƯ THẾ NÀO Ạ? BIẾT ĐÂU EM TÌM THẤY LỐI THOÁT TRONG NHỮNG VDE Ở MQH TÌNH CẢM NÀY.