Hôm nay mới phát hiện ra vụ này làm em rất khó chịu. Số là ng iu của em tính hơi bị keo kiệt ạ. Thật ra nói keo kiệt thì hơi quá, nhưng tóm lại là tính toán. Từ lúc 2 ng date tới giờ, đi ăn thì toàn chia đôi tiền thôi. Còn nếu anh ta trả tiền thì hôm sau em tự giác trả. Nếu em quên mất thì anh ngồi lì đó chờ em. Còn nhìu khi em trả tiền 2,3 lần luôn anh lại ko tự giác. Nhìu lúc hơi bị buồn vì ex của em ko tính toán vậy. Nhưng em nghĩ thôi kệ, đc cái này mất cái khác. Ko ai hoàn hảo cả. Nên em chấp nhận.


Rồi thì hôm nay em mới phát hiện ra là anh ko như vậy với ex đâu. Lúc trc ex của anh bị traffic ticket hết $600 (tức là 12 triệu) thì anh tự động nói là sẽ trả phân nửa (vì ex của anh buồn rồi khóc vì nhìu tiền quá). Vụ này em biết lâu rồi cũng buồn nhưng ko đến nỗi. Nhưng hôm nay anh lại buộc miệng nói là hồi trc có dẫn ex đi mua mấy cái lingeries. Em hỏi vậy anh có trả tiền ko thì anh nói có. Em cảm thấy bực vì trc giờ đi shopping anh chả bao giờ mua cho em cái gì cả. Anh nói em đi shopping thì em tự trả tiền chứ! Tại em có kể với anh ở VN con trai hay dắt bạn gái đi mua đồ rồi trả tiền. Anh nghĩ em nói xạo. Thật ra em cũng ko có expect anh mua vì tính em cũng tự lập quen rồi. Với em cũng có tiền mà. Nhưng biết đc anh từng như vậy với ex mà với em thì khác làm em ghen lắm các mẹ ạ!


Thêm chút background là em với anh quen nhau đc hơn 2 năm. Còn anh với ex thì quen đc 3 tháng rồi chia tay vì ex của anh quay lại với ex của pả, chia tay anh.


Các mẹ cho em lời khuyên với. Em có nên đem chuyện này ra hỏi anh ko? Tại sao đối xử với ex như vậy mà đối xử với em lại tính toán?