Mình là thành viên mới. Có chút tâm sự muốn chia sẻ, chị em vào cho mình ý kiến nhé. Mình ở HN, yêu xa 1 anh con 1 ở SG, 2 đứa yêu nhau cũng 6 7 năm nay. Từng đấy năm, từng đấy tg mình bị gia đình ngăn cấm. Chỉ có gia đình mình thôi, vì bố mẹ sợ xa con, thấy anh con 1 nên sợ khổ. Nhà lại có mỗi 2 chị em gái, bố mẹ ra sức can ngăn.


Anh dù là con 1 nhưng tự lo công ăn việc làm, tự mình đi lên và có cv kinh doanh riêng, thu nhập cũng gần 200tr/tháng. Nhưng có cái anh là ng làm trong lĩnh vực CNTT, ng hiền lành, tốt tính, chiều chuộng ng yêu, ít nói và giao tiếp kém. Hình như anh nào IT cũng ăn nói chán vậy. Trước đây khi đến nhà mình, anh ấy cũng ít nói, bố mẹ mình kg biết anh ấy làm dc gì nên coi anh như đứa con 1 kg biết làm gì, dc chiều chuộng. Anh ăn nói chán lắm nhưng dc cái rất tốt tính và chung thuỷ. Bố mẹ mình cũng ghê gớm, bảo thủ và kg lắng nghe, nên anh có đến nói chuyện, thuyết phục bố mẹ vẫn dứt khoát kg chịu. Anh nói câu gì, bố mẹ nói phản bác ngay, anh kg kịp nói dứt câu, bố mẹ kg hề nghe, toàn bảo cô kg nghe nữa, cháu về đi, mặc kệ chúng cháu... Anh cũng buồn lắm. Mẹ nói mình cũng nặng lời, coi mình kg còn là con cái trong nhà.


Mình 87 đã lớn tuổi, anh 85 cũng vậy, lại bị nói kg hợp tuổi. Gia đình mình ngăn cản hết, từ anh em, bố mẹ, ông bà, cô chú... Ai cũng quay lưng, nghĩ anh là ng kg biết làm gì... Bọn mình cãi vã nhau nhiều lắm, khổ sở suốt bao năm. Nhưng giờ vẫn yêu thương nhau. Mình cũng sợ bố mẹ nên cũng im lặng khóc, kg hỗ trợ gì cho anh nhiều, kg dám cãi lời bố mẹ.


Mình phải làm ntn? Sắp 29 30 rồi mà bố mẹ kg chịu lắng nghe và cũng có ý để cho ế chứ nhất quyết kg gả.