Em tên Sang, nay 20t, hôm nay vừa reg nick mạo muội vào đây xin vài lời tư vấn tình yêu từ mọi ng :-S. Bắt đầu...


4-2, ngày mà tụi em quen nhau, 2012 này kỷ niệm 4 năm, và hôm đó, em tính chia tay...


4 năm, tụi em hiểu nhau đến mức có thể hiểu nhau khi chưa nói hết câu, ấy vậy mà em suy nghĩ hoài không hiểu đc, tại sao cô ấy lừa em suốt cả năm nay như không có chuyện gì với ng khác, họ đi ks 4 lần, cô ấy đã thừa nhận điều đó với em.


Cô ấy nói là do tò mò, em thường hỏi cô ấy sau khi quan hệ có thấy thoải mái không, có thích không...có vẻ là cô ấy chưa cảm nhận đc nên tìm ng khác, nhưng tò mò gì mà đến 3 lần, hay hơn nữa, chẳng ai biết...


Em còn yêu nhiều lắm, cô ấy nói cũng yêu em nhiều lắm, tự trách mình nhiều lắm, hối hận... nhưng em đã quyết định chia tay...nhưng tron thâm tâm, em hoàn toàn không muốn!


Các cô các chị ơi, phụ nữ với nhau, hãy giải thích cho em đống lùng bùng này,và cho thằng em trai lời khuyên với


Cám ơn mọi ng vì đã chia sẻ vơi em @};-