Mình đặt câu hỏi này có phần lo xa. Nhưng hỏi thăm ý kiến số đông thì cũng không thừa gì cả


Bạn gái mà mình đang tán rất thích đi du lịch. Đợt vừa rồi cô ấy đi chơi ở Nha Trang gần 1 tháng mới về. Vài ngày tới cô ấy lại đi Vũng Tàu do chị họ cô ấy rủ đi, chuyến đi kéo dài 1 tuần. Rồi cô ấy lại ra Nha Trang chơi tiếp. Trong 2 tháng mà đi du lịch tới 3 lần. Điều này chứng tỏ cô ấy có máu đi du lịch


Đi du lịch không có gì xấu, nhưng mình cảm thấy sao sao ấy.


Thứ 1 là tốn kém


Thứ 2 là xa cách giữa 2 người. Mình thì còn bận công việc đâu thể đi du lịch, chưa kể đi thì rất mệt mỏi.


Thứ 3 nữa là. Sau này nếu cưới về. Cứ 1-2 tháng vợ lại đi du lịch 1 lần. Mỗi lần đi kéo dài 1 tuần, có khi 2-3 tuần. Trong thời gian đó bạn phải lo hết việc nội trợ trong nhà, nếu có con cái thì bạn cũng phải chăm sóc hết. Chưa kể, nếu như bạn có 1 cơ sở kinh doanh buôn bán, cả 2 vợ chồng cùng làm. Nếu vợ đi du lịch như thế thì phải lo luôn cả công việc của vợ. Nói chung sẽ rất vất vả, cập rập.


Với tính cách như thế, chắc chắn đây là mẫu phụ nữ hiện đại chứ không phải mẫu phụ nữ truyền thống. Nếu như bạn cấm vợ đi du lịch thì sẽ bị phản bác lại ngay, dạng như là: "Nam nữ bình đẳng, vợ chồng quyền hạn ngang nhau, anh không có quyền gì cấm tôi. Tôi thích thì tôi cứ đi" . Còn mẫu phụ nữ truyền thống thì rất đảm đang, biết lo toan, quán xuyến nhà cửa và nghe lời chồng.


Giả sử vợ các bạn cứ đi du lịch như thế, thì các bạn sẽ xử trí như thế nào?