Nếu người mình đang tán/yêu mà gặp khó khăn về tài chính thì có nên cho tiền ?
Nếu người mình đang tán/yêu mà gặp khó khăn về tài chính thì có nên cho tiền ?
Giả sử giờ các bác đang tán 1 em nào đó đi. Mà em đó than lâm vào hoàn cảnh hết tiền, thì các bác có cho tiền em ấy không ? Vì trên cơ bản, mình yêu 1 người, mình phải chứng minh tình yêu của mình với người đó. Mà trong tình yêu thì nó phải có sự quan tâm, chăm sóc, bảo bọc, phải làm chỗ dựa…mà tất cả những cái này thì phải thể hiện bằng hành động.
Giả sử như đối tượng than: em bị bệnh abc, mà tiền khám, tiền xét nghiệm, tiền thuốc lên tới 5 triệu lận, mà giờ em phải chữa gấp, để lâu thì bệnh nặng hơn, lúc đó chữa càng tốn kém hơn nữa… trong khi em không có tiền. Em phải làm sao đây anh? Số em khổ quá. Em phải làm sao đây anh ?
Tất nhiên mình có thể hỏi sâu thêm là: sao em không thử xin tiền ba mẹ em, hoặc vay từ bạn bè ? Mình sẽ nhận được câu trả lời là: ba mẹ em khó khăn lắm, em không muốn làm phiền lòng ba mẹ. Còn vay bạn bè thì kỳ lắm, bạn bè em tụi nó cũng khó khăn….
Hoặc: Má em ở quê bị bệnh, em phải gom hết tiền đưa cho má chữa bệnh. Giờ em không còn đủ tiền đóng tiền trọ, cuối tháng em phải làm sao đây ? Em cũng không còn tiền đóng học phí, nhà trường cấm thi em mất. Huhu. Em phải làm sao đây anh ?
Khi mà nghe những lời này. Tự dưng mình có cảm giác là mình phải cho em ấy tiền, để giúp đỡ em ấy. Vì mình yêu em ấy, mà em ấy lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, chẳng lẽ lại không giúp ?
Nhưng mặt khác, nếu đưa tiền cho em ấy, thì có phải mình dại gái không ? Vì mình không thể có khả năng xác minh những thông tin em ấy nói là đúng hay không ? Vẫn có những em giả vờ kể khổ để được đàn ông giúp.
Cũng có ý kiến cho rằng. Nhiều khi các em ấy kể thế chỉ là để thử thách mình thôi. Chứ mình có đưa thì mấy em ấy cũng không nhận. Vì con gái có lòng tự trọng thì sẽ không nhận tiền của mình.
Cũng có ý kiến cho rằng, nếu như còn tiếc số tiền vài triệu ấy thì chứng tỏ mình không phải yêu thật lòng. Vì yêu là phải hy sinh cho nhau. Nhưng nếu mình đi theo đường lối này: cho đi không hối tiếc, không xác minh…thì rõ ràng là miếng mồi béo bở cho các em đào mỏ rồi.
Còn các bạn, nếu các bạn ở trong trường hợp này, các bạn sẽ ứng xử như thế nào ?
Ngoài ra, nếu đối tượng đã là người yêu mà nói như thế. Thì các bác sẽ ứng xử như thế nào ?