Cũng hơi bối rối xíu nên tâm sự để nghe cao kiến của các mẹ một tẹo.


Chuyện là thế này. Người yêu em đã từng có một đời vợ, đến nay chia tay cũng gần 2 năm rồi. Còn bọn em cũng đã quen và yêu nhau được hơn 6 tháng, cũng xác định tương lai luôn rồi :D. Em rất yêu và tin tưởng anh ý.


Có một việc là mẹ vợ cũ của anh ý rất hay gọi điện hỏi thăm tình hình :D. Tất nhiên hồi trước chỉ hỏi sức khoẻ rồi công việc của anh í thôi, nhưng đến giờ hình như nghe được thông tin anh đã có ngy mới nên hỏi sang cả chuyện này, mà liên quan trực tiếp đến em nên em thấy khó ở =)). Bình thường hỏi lan man thì em cũng kệ xác, nhưng gần đây có lần bác kia gọi điện nói cái gì mà vợ chồng nên quay lại với nhau thì tốt =)). Thế em cũng hơi cú :(. Bác ý có mong muốn gì thì em cũng biết rõ rồi


Các mẹ bảo em nên làm gì bây giờ? Kệ thì em cũng kệ được, nhưng tính em hay suy nghĩ, em thấy ko dứt khoát ra được thì khổ cái thân em lắm :(. Mà em ko biết nói với anh ý thế nào để dứt khoát được, sợ lằng nhằng về sau lắm :(.


Nên thế nào nhỉ các mẹ :>