Hôm qua tôi với vài người bạn ngồi nói chuyện, một người trong chúng tôi nói rằng ước gì bây giờ cô lấy được chồng triệu phú, thì khi đó, cô sẽ chỉ ở nhà sinh con, chăm con và hưởng thụ cuộc sống mà thôi.
Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận khá sôi nổi. Mỗi người một ý.
Người thì cho rằng lấy được chồng giàu là hạnh phúc cả đời rồi, nửa quãng đời còn lại cũng chẳng phải lo nghĩ gì. Người thì nói như vậy không được, đó là dựa dẫm vào chồng và như thế sẽ không được tôn trọng. Phụ nữ hiện đại có thể đi làm, có sự nghiệp và trông con tốt. Người chồng hiện đại, là cũng biết chia sẻ công việc với vợ.
Hơn nữa, cảm giác thành tựu không phải là tiền có thể mang lại, không phải là lấy một người chồng tỷ phú mà là tự tay mình có thể làm những điều mình yêu thích. Nếu đó là yêu thích làm vợ fulltime, thì ok đó sẽ là thành tựu.
Các mẹ nghĩ sao ạ, nếu là các mẹ thì sao nhỉ? Cho em xin ý kiến nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2