Các mẹ ạ. Dạo này nhiều việc liên quan đến gia đình quá!


Em mạo muội viết câu chuyện của chính em gái mình lên đây. Mong nhận đc lời khuyên của các mẹ.


***


Em có đứa em gái út sinh năm 90. Hiện tại đang làm việc cho một công ty tư nhân. Ngoại hình nó khá xinh xắn và đặc biệt là rất năng động. Ai cũng quý mến nó. Chỉ tội cái 3 năm nay ko thấy giới thiệu người yêu với gia đình. Em ở nhà chồng nên thỉnh thoảng có dịp mới gọi cho nó để hỏi han tình hình, có hỏi nhưng nó ko nói. Chỉ nói bây giờ e đi làm kiếm tiền đã, chưa yêu đương vội.


Đùng 1 cái, nó gọi điện cho em nói:


- Chị ơi, nếu em yêu một người đã từng có 1 đời vợ, có 1 đứa con thì chị có ủng hộ em không?


Thật sự, nếu đây là chuyện của người ngoài chắc em sẽ nghĩ ra đc phương án nào đó để đưa ra lời khuyên cho họ. Nhưng với cương vị là một người chị, và đó lại là em gái mình thì quả thực e rất bối rối.


Gặng hỏi thì nó tâm sự.


Anh này sinh năm 77 đã ly dị vợ, hiện tại con gái đc 10 tuổi rồi, sau khi ly dị thì bé gái ở với mẹ, còn anh này ở một mình.


Nó nói nó yêu anh ấy và còn muốn tiến xa hơn.


Nói thật, em còn ko chấp nhận được huống chi nói chuyện này với bố mẹ. :-S


Mấy ngày nay cứ lo nghĩ mãi cho đứa em mà ko ngủ đc. Muốn khuyên em thế này, muốn khuyên em thế khác, muốn cản nó nhưng e rằng nó ko hiểu. Bởi vì tình yêu thì khó đoán lắm.


Các mẹ ơi! Nếu đây là chuyện của em gái mình, các mẹ sẽ khuyên nó ra sao???